Tính xấu tồn tại qua mọi thời đại – Tĩnh tâm Hạt Cần Thơ

Thời gian: Thứ bảy, ngày 08/01/2022

Địa điểm: Cộng đoàn Bêlem – Tham Tướng

Thành phần: Cha Clêmentê Nguyễn Tấn Lợi và Chị em Hạt Cần Thơ

Chương trình: 8g00 : Chầu Thánh Thể – Xưng tội

9g00 : Nghe giảng (Cha Clêmentê)

9g45 : Giải lao

10g00 : Dọn Mình Chết Lành

10g30 : Họp Hạt (C.AM Hường)

11g00 : Cơm trưa – kết thúc

Hiệp thông với những thao thức của chị Tổng Phụ Trách, quý chị Ban Cố Vấn của Hội Dòng, Hạt Cần Thơ tổ chức buổi tĩnh tâm trực tiếp đầu tiên từ sau khi dịch bùng phát đến nay.

 

7g30 thứ bảy, ngày 08/01/2022, chị em Cộng đoàn Bêlem đón tiếp Cha Quản Hạt Cần Thơ và quý chị em trong Hạt, tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói rôm rả, sau đôi ba câu thăm hỏi, chị em cùng tiến vô Nhà Nguyện Chầu Thánh Thể và lãnh Bí tích Hoà giải trong tĩnh lặng và sốt mến, sau đó nghe giảng – Dọn mình chết lành và kết thúc bằng giờ cơm trưa.

Cảm nghiệm từ Đề tài giảng phòng: Xây dựng Cộng Đoàn trong yêu thương và tôn trọng

Cha Quản Hạt chỉ nhắn gửi 4 từ, nhưng lại vô cũng thấm thía, tôi tạm gọi đây là “tính xấu tồn tại qua mọi thời đại”, vì nó mãi mãi không mất đi, bao lâu con người còn kiêu căng, tự phụ, cái tôi mình lớn hơn tình yêu Thiên Chúa, từ thời Cựu Ước đến Tân Ước, từ thế gian đến nhà tu, thì tính xấu này luôn được hiện diện và chiếm một chỗ khá lớn trong từng người, từng Cộng đoàn, 4 từ đó là “đừng nói xấu nhau” – đây là một yếu tố cơ bản và tất yếu trong việc xây dựng Cộng Đoàn, nói xấu đơn giản vì không muốn người khác hơn mình, vì nhìn nhận bản thân mình đã đủ hoàn hảo để có thể kết án người khác theo cái nhìn của riêng mình, làm sao để “đừng nói xấu nhau”, Cha Quản Hạt đã đưa ra 1 lý luận rất cụ thể và thực tế, “hãy buông bỏ”, lắp vào đó niềm vui và sự hiệp thông, có như thế thì hạnh phúc trong Cộng đoàn mới thực sự tồn tại, bản thân tôi không dễ dàng để loại bỏ 1 tính xấu, nó chỉ mất đi khi tôi đã lắp vào một thói quen hay một nhân đức tốt khác.

Rất cám ơn Cha, đã một lần khơi lại, để chị em được cảm nhận sâu xa hơn về một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng Cộng đoàn, và cuối cùng quay về bên Thánh Cả Giuse, vị mẫu gương của sự khiêm tốn, luôn tìm Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhân đức nâng cao chắc chắn tính nói xấu nhau sẽ từ từ mờ dần trong nhận định của tha nhân và trước ánh nhìn của Thiên Chúa. Kính chúc quý Chị em, sau bài giảng của Cha được nhìn nhận một cách chân thật về mình, can đảm để sống vui tươi – hiệp thông – khiêm tốn – nhẫn nhịn – yêu thương – thực thi Ý Chúa, thì sẽ được bình an và hạnh phúc.

M.HL Mai Đình

 

Họp Hạt