24 GIỜ CHO CHÚA – CỘNG ĐOÀN BÊTANIA
MÙA CHAY NĂM THÁNH
Trong không khí của Ngày Cầu Nguyện 24 Giờ cho Chúa, khi mọi tín hữu trên toàn thế giới tập trung vào những khoảnh khắc cầu nguyện và sám hối, Hội Dòng Mến Thánh Giá nói chung và cộng đoàn Bêtania nói riêng cũng hòa chung vào nhịp đập của Giáo Hội, hưởng ứng lời mọi gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chị em được mời gọi sống lại tinh thần của sự tha thứ và hy vọng, nhất là trong Mùa Chay Năm Thánh. Đặc biệt, trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình (Gioan 8, 1-11), một lần nữa chị em được cảm nhận rõ nét tình thương vô biên của Thiên Chúa, một tình thương không bao giờ thất vọng, luôn đón nhận và chữa lành.
Chúa Giêsu đã phán một lời đầy quyền năng: “Ai trong các ngươi vô tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Lời này không chỉ như một chiếc roi đánh vào lương tâm của những kẻ xét đoán, mà còn phản ánh giá trị thật sự của tình yêu Thiên Chúa: tình yêu tha thứ, tình yêu không chỉ nhìn vào tội lỗi mà còn nhìn vào cơ hội để cứu rỗi và làm mới con người. Ngài không chỉ tha thứ mà còn mời gọi người phụ nữ quay về con đường sự sống, một sự sống mới mà bà có thể bắt đầu từ hôm nay, dù quá khứ của bà đầy đau thương. Đây chính là hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng không chỉ là thẩm phán, mà còn là Đấng cứu độ, luôn mở rộng cánh tay đón nhận những ai trở về.
Trong tinh thần của Năm Thánh, những người hành hương hy vọng và còn là sự tha thứ , hòa giải, tất cả mọi tín hữu như những người hành hương tiến bước trong hành trình đức tin. Đó là những người không chỉ đi tìm những địa danh thánh thiện, mà họ còn đi tìm một con đường trở về với Thiên Chúa, một con đường của hy vọng. Năm Thánh là dịp để mỗi tín hữu trải nghiệm sự tha thứ, nhưng cũng là dịp để họ chia sẻ tình thương ấy với những người xung quanh.
Giống như người phụ nữ trong Tin Mừng, chúng ta cũng là những tội nhân, những người cần đến sự tha thứ và lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta không phải là những người vô tội, nhưng chúng ta được mời gọi để nhận ra tình yêu và sự tha thứ của Chúa, để từ đó bước vào con đường đổi mới và phục hồi. Sự tha thứ không chỉ giúp chúng ta chữa lành vết thương trong tâm hồn mà còn mở ra cho chúng ta một tương lai hy vọng, một hy vọng không phải đến từ khả năng của chúng ta, mà từ tình yêu của Thiên Chúa.
Giờ cầu nguyện 24 giờ cho Chúa là một cơ hội đặc biệt để chị em dừng lại, nhìn nhận lại cuộc đời mình và đối diện với những yếu đuối, tội lỗi mà mình mang trong lòng. Đó là thời khắc để quay về với Chúa trong sự thành tâm sám hối, để xin Ngài thứ tha và giúp bản thân đứng lên. Thời khắc linh thiêng này cũng là cơ hội để chị em mở rộng trái tim, không chỉ đón nhận sự tha thứ của Chúa, mà còn dám tha thứ cho những người đã làm tổn thương chính mình. Đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người hành hương, những người đang tìm kiếm sự bình an và ơn cứu độ.
Khoảng thời gian ở bên Chúa là một lời kêu gọi để được trở về, nhận ra tình thương và sự tha thứ của Ngài, đồng thời trở thành những người hành hương hy vọng, sống trong ánh sáng của tình yêu và hòa giải. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ ngoại tình, Ngài cũng mời gọi mỗi chị em: “Chị hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” Đây là một lời mời gọi sống lại trong sự tha thứ, và mỗi bước đi trong cuộc đời của chính mình, dù là khó khăn hay thử thách, đều là một bước đi đầy hy vọng vào tình thương bao la của Thiên Chúa.
PY. MỸ XUYÊN