Thứ ba tuần XI thường niên
1 V 21, 17-29; Mt 5, 43-48
ĐỨC ÁI HOÀN HẢO VÀ LÒNG BAO DUNG THEO LINH ĐẠO MẾN THÁNH GIÁ
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Có một câu chuyện kể về một người đàn ông quyết định trồng một vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, ở góc vườn, một bụi gai hoang dã mọc lên, hút hết chất dinh dưỡng của những bông hoa quý và làm xước tay ông mỗi khi chăm sóc. Bực tức, ông định nhổ bỏ nó. Nhưng khi nhìn kỹ, ông thấy bụi gai đang là nơi trú ngụ an toàn cho một chú chim sơn ca đang bị thương. Nếu nhổ bụi gai, chú chim sẽ mất tổ. Người đàn ông quyết định giữ lại, và chính chiếc áo gai xấu xí đó đã bảo vệ sinh linh bé nhỏ khỏi những cơn giông bão.
Hình ảnh bụi gai và những bông hồng cũng giống như cuộc đời chúng ta, đặc biệt trong ơn gọi dâng hiến. Trong cộng đoàn hay khi thi hành sứ vụ, đôi khi chúng ta sẽ gặp những con người hay sự việc đối xử tệ, làm tổn thương hoặc khiến chúng ta cảm thấy “gai góc”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một điều tưởng chừng như không thể: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Sự hoàn thiện mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay không phải là không có khuyết điểm, mà chính là sự bao dung và tình yêu không biên giới – yêu cả những người thù ghét chúng ta.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình. Ngay trên thập giá, Đức Giêsu đã không kết án, nhưng mở rộng vòng tay tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ hành hình mình. Đó là đỉnh cao của tình yêu mà Đức Cha Lambert de la Motte từng khắc khoải muốn các nữ tu họa lại. Nếu chúng ta chỉ yêu thương những người yêu thương mình, chúng ta có gì khác người đời?
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Tình yêu chỉ được chứng minh bằng hành động.” Hành động ở đây không phải là những việc lớn lao, mà là một nụ cười, một lời cầu nguyện cho người làm chúng ta phật ý, và sự bao dung dẫu lòng chúng ta đang rướm máu. Còn Thánh Phanxicô Assisi cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để nơi nào có oán thù, con đem gieo tình yêu… Để nơi nào có thất vọng, con đem gieo niềm cậy trông.”
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Thánh Augustinô nói: “Tình yêu là vẻ đẹp của tâm hồn.” Để chỉ dẫn cách hành xử, ngài đúc kết: “Hãy yêu thương và làm những gì bạn muốn.”. Mỗi khi đối diện với những khó khăn hay những mối tương quan phức tạp trong đời sống tu trì, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Giá. Đó là nơi mọi hận thù bị khuất phục bởi tình yêu tha thứ. Xin Chúa ban cho chúng ta có được một trái tim quảng đại, biết đón nhận cả những gai góc của cuộc đời, để biến đau thương thành hồng ân, và kiến tạo bình an nơi cộng đoàn của chúng ta. Amen.

