Suy niệm – Thứ hai tuần XI thường niên

Thứ hai tuần XI thường niên
1V 21,1-16; Mt 5,38-42

LẤY THIỆN THẮNG ÁC
BƯỚC THEO CON ĐƯỜNG MẾN THÁNH GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Có một bài hát mang tựa đề: “Xin Nghe Tiếng Con Kêu Cầu”, và trong bài hát có đoạn: “Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ…”

Lời ca này thật đồng điệu với Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay (Mt 5,38-42). Chúa Giê-su mời gọi chúng ta một lối sống tưởng chừng như điên rồ và thua thiệt: “Nếu ai vả má bên phải, hãy giơ luôn má bên kia”, “Ai bắt đi một dặm, hãy đi hai dặm”. Đứng trước những bất công và xúc phạm, phản ứng tự nhiên của con người là ăn miếng trả miếng. Nhưng Chúa Giê-su muốn người môn đệ bước vào một logic hoàn toàn mới: Logic của Lòng Thương Xót, nơi tình yêu không biên giới đánh bại sự thù hận.

Đối với chúng ta là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta không chỉ là những người sống đời tu trì, mà còn mang trên mình sứ mạng chiêm ngắm và thông phần vào cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô. Đứng dưới chân thập giá, Chúa Giê-su đã không oán hận, nhưng đã tha thứ cho những kẻ hành hình mình. Việc chúng ta sống nhẫn nhịn, chịu đựng sự hiểu lầm, hoặc quảng đại phục vụ những ai đối xử tệ với mình chính là cách chúng ta đang tái hiện hình ảnh của Chúa trên thập giá. Lấy thiện thắng ác đòi hỏi một sức mạnh siêu nhiên, một trái tim được đúc kết từ Thao luyện Cầu nguyện và Hy sinh.

Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su từng nói: “Lòng bác ái không được chỉ giữ trong cõi lòng. Không ai thắp đèn lại đặt dưới đáy thùng, nhưng đặt trên chân đèn. Tình yêu của chúng ta phải chiếu tỏa ra ngoài để xoa dịu mọi người.” Còn Thánh Gio-an Thánh Giá thì khẳng định: “Nơi nào không có tình yêu, bạn hãy đặt tình yêu vào đó, và bạn sẽ gặt hái được tình yêu.” Những lời này chính là kim chỉ nam cho ơn gọi của chúng ta. Trong đời sống cộng đoàn hay khi thi hành tông đồ, sẽ không tránh khỏi những lúc gai góc, những va chạm làm tổn thương. Chính những lúc ấy, một nụ cười bỏ qua, một lời cầu nguyện âm thầm hay một cử chỉ cảm thông chính là việc chúng ta đang làm cho “tình yêu của Đức Giêsu Kitô, chịu đóng đinh được lan tỏa”.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mỗi bước đi thêm một dặm, mỗi sự nhường nhịn áo trong áo ngoài mà Chúa Giê-su nói đến không phải là sự hèn nhát hay buông xuôi, mà là đỉnh cao của sự can đảm. Đó là hành trình biến đổi sự dữ bằng lòng nhân hậu. Ước gì chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá luôn biết tựa nương vào sức mạnh của Thánh Giá Chúa, để cuộc đời của chúng ta thực sự trở thành chứng nhân của lòng bao dung, lòng thương xót Chúa, làm dịu bớt những hận thù và mang bình an của Chúa đến cho mọi người. Amen.