Suy niệm – Thứ sáu Tuần III Phục Sinh

Thứ sáu tuần III Phục Sinh
Cv 9, 1-20; Ga 6, 52-59

THÁNH THỂ – CUỘC “TRUYỀN MÁU” TÌNH YÊU

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!                 

Trong một bộ phim nổi tiếng “Seven Pounds – Bảy Số Phận” của đạo diễn Gabriele Muccino được trình chiếu 2008, nhân vật Ben Thomas (do Will Smith thủ vai) đã quyết định hy sinh từng phần cơ thể của mình để cứu sống bảy người xa lạ. Đỉnh điểm của bộ phim là khi anh chọn cái chết để hiến tặng trái tim cho một người phụ nữ đang hấp hối. Ben Thomas đã dùng chính sự sống thể lý của mình để “viết tiếp” cuộc đời cho người khác.

Bộ phim lay động hàng triệu trái tim vì nó chạm đến một khát vọng sâu thẳm của con người: được cứu rỗi và được yêu thương đến cùng. Nhưng thưa quý chị em, những gì Ben Thomas làm dù cao cả cũng chỉ là sự đánh đổi hữu hạn. Hôm nay, Tin Mừng Gioan (6, 52-59) giới thiệu cho chúng ta một “đạo diễn” vĩ đại hơn và một cuộc trao ban vô tiền khoáng hậu: Thiên Chúa hiến tế chính Thịt và Máu mình làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn nhân loại.

Chúa Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Với chúng ta, lời mời gọi này mang một âm hưởng đặc biệt sâu sắc.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Rước lễ là để Chúa Giêsu được nghỉ ngơi trong linh hồn chúng ta và để chúng ta được hòa tan vào Ngài”. Việc rước Thánh Thể không chỉ là một nghi thức đạo đức, mà là một cuộc “truyền máu” thiêng liêng. Khi chúng ta tiến lên bàn thờ, chúng ta không chỉ nhận lấy một tấm bánh, mà nhận lấy trọn vẹn Đấng đã chịu đóng đinh.

Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi chúng ta yêu mến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là “đối tượng duy nhất” của lòng trí mình. Nếu không có Thánh Thể, tình yêu ấy dễ trở thành một lý tưởng khô khan. Chính Máu Thánh từ cạnh sườn của Chúa trên Thập Giá chảy vào chén thánh mỗi ngày là nguồn năng lượng để chúng ta có thể thốt lên như Thánh Ignaxiô Antiôkia“Tôi là lúa mì của Thiên Chúa, ước gì tôi được nghiền nát bởi răng thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền của Đức Kitô”.

Sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá là “chuyển cầu nơi chân Thập Giá”. Để làm được điều đó, chúng ta phải trở nên “Thánh Thể nối dài” – nghĩa là chấp nhận để cuộc đời mình bị bẻ ra, bị tiêu hao vì phần rỗi các linh hồn.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong thông điệp “Thánh Thể và Giáo hội” đã khẳng định rằng: “Thánh Thể là bí tích của tình yêu, là dấu chỉ của sự hiệp nhất”. Sau mỗi thánh lễ, khi chúng ta trở về với cuộc sống thường nhật, với những công việc âm thầm nơi nhà trường, bệnh viện hay giáo xứ, hãy mang trong mình dòng máu yêu thương của Chúa Giêsu – Thầy Chí Thánh của chúng ta.

Ước mong mỗi ngày rước lễ, chúng ta lại được biến đổi để trở nên một “Ben Thomas” thiêng liêng, tặng đi chính trái tim đã được Thánh Thể hóa – một trái tim biết bao dung, biết chịu đựng và biết yêu mến Thập Giá đến cùng. Amen.