Suy niệm – Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

Thứ sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 25, 13-21; Ga 21, 15-19

TỪ THẬP GIÁ ĐẾN TÌNH YÊU TOÀN HIẾN

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Có một bài hát mang tựa đề: “Chúa Biết Con Yêu Mến Ngài” của nhạc sĩ Phanxicô, trong bài hát có đoạn: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Dù đời con có những yếu đuối, dù con đã có lần chối bỏ Ngài…”. Lời ca đó chính là tâm tình của tông đồ Phê-rô bên bờ hồ Ti-bê-ri-a trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 21, 15-19). Lời ca đó cũng chính là tiếng lòng của người nữ tu Mến Thánh Giá khi bước đi trên linh đạo Thập Giá.

Ba lần Chúa Giê-su Phục Sinh hỏi Phê-rô: “Anh có yêu mến Thầy không?” là ba lần Ngài mở lối cho ông bước vào một hành trình biến đổi tận căn. Chúa không hỏi Phê-rô về những thất bại trong quá khứ. Ngài không trách móc sự hèn nhát của đêm Thứ Năm Tuần Thánh. Chúa chỉ hỏi về lòng yêu mến. Chính câu trả lời khiêm hạ của Phê-rô: “Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” đã khôi phục hoàn toàn phẩm giá của vị mục tử.

Đối với chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá, cuộc đối thoại này mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đức Cha Lambert de la Motte khi lập dòng đã hướng lòng trí người nữ tu vào việc “chuyển cầu nơi khát vọng thao thức”, đóng đinh tính xác thịt vào Thập Giá Đức Kitô. Thế nhưng, làm sao chúng ta có thể yêu mến Thập Giá nếu không yêu mến Đấng chịu đóng đinh?

Và khi nói về tình yêu Thiên Chúa, Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã thốt lên: “Chúa cho người mẹ trái tim yêu. Nơi Chúa, tình Cha thắm hơn nhiều. Con có Chúa: nguồn tình, bể ái. Vượt trên tình mẹ biết bao nhiêu!”. Chúng ta được gọi để trở thành người hiền thê của một tình yêu như thế. Thập Giá không phải là đau khổ thuần túy, mà là đỉnh cao của tình yêu toàn hiến, nghĩa là hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa. Đúng như Thánh Tê-rê-sa Calcutta đã khẳng định: “Tình yêu đích thực gây đau đớn. Chúa Giê-su, để chứng minh tình yêu của Ngài, đã chết trên thập giá”. Khi chúng ta chọn mang danh hiệu Mến Thánh Giá, chúng ta chấp nhận một tình yêu chịu tiêu hao, một tình yêu dám đau đớn vì người mình yêu.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Cuối bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói với Phê-rô: “Hãy theo Thầy”. Lời mời gọi này tiên báo về cái chết Thập Giá của ông. Đối với người nữ tu, “Hãy theo Thầy” là lời mời gọi mỗi ngày từ bỏ cái tôi ích kỷ, đón nhận những nghịch cảnh, những hy sinh vô danh trong đời sống cộng đoàn với niềm vui Phục Sinh.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh, Đấng đang thấu suốt tâm hồn chúng ta, tiếp tục thắp lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong đời dâng hiến. Để mỗi ngày, khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta lại có thêm sức mạnh thưa lên: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” và sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời làm lễ tế tình yêu. Amen.