
CHẠM BẰNG TRÁI TIM
M.AD.Tuyết Ngân
“Nước Trời là kho báu, là viên ngọc quý, chỉ ai chạm bằng trái tim mới có thể thấu hiểu, mới yêu và biết cho đi”
Khát khao nhận ra Kho Báu ẩn mình :
Nước Trời là kho báu, là viên ngọc quý, chỉ ai chạm bằng trái tim mới có thể thấu hiểu, mới yêu và biết cho đi. Có những kho báu không nằm trên mặt đất nhưng được chôn rất sâu, đến nỗi chỉ những trái tim đã được cày xới bởi ân sủng mới nhận ra. Đức Giêsu kể dụ ngôn về kho báu và viên ngọc quý không chỉ để dạy con người biết chọn điều quý giá hơn, mà còn để mặc khải một mầu nhiệm: Thiên Chúa luôn ẩn mình, Ngài không chinh phục con người bằng quyền năng áp đảo, nhưng âm thầm chờ được khám phá bởi một trái tim đủ nghèo.
Xác định lại trung tâm quy chiếu của đời sống :
Sau một ngày tĩnh tâm, điều còn ở lại trong tôi không phải là một ý tưởng mới hay một phương pháp sống đời tu hiệu quả hơn, nhưng là một câu hỏi : Điều gì mới thật sự là kho báu của đời tôi? Chúa không hỏi tôi đang có gì hay đã từ bỏ bao nhiêu, mà Ngài hỏi điều gì đang quy định toàn bộ đời sống của tôi. Kho báu là trung tâm quy chiếu của hữu thể, định hướng mọi chọn lựa, hy sinh, tương quan và cả cách tôi nhìn chính mình. Trái tim luôn đi về nơi nó coi là kho báu, và đời sống dần mang hình dáng của điều nó không ngừng kiếm tìm.
Khao khát chính Đấng ban hồng ân :
Trước dụ ngôn của Đức Giêsu, tôi nhận ra mình thường dừng lại ở các hồng ân hơn là chính Đấng ban hồng ân. Tôi xin bình an, hiệp nhất và sứ vụ sinh hoa trái, nhưng liệu tôi có thật sự khao khát chính Chúa là Bình An, là sự Hiệp Thông, và là Cây Nho Thật? Như Thánh Augustinô từng viết: “Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Chỉ có Thiên Chúa mới đủ rộng để lấp đầy khát vọng vô biên trong lòng con người.
Ân sủng của Tình Yêu đi tìm trước :
Người nông dân và người thương gia đã đánh đổi tất cả khi tìm thấy kho báu. Nhưng trước khi con người tìm thấy, chính Kho Báu đã âm thầm chờ đợi họ. Nhìn lại hành trình ơn gọi, tôi hiểu rằng không phải tôi đã chọn hay tìm thấy Đức Kitô, mà chính Người đã kiên nhẫn đi tìm và yêu thương tôi trước. Ơn gọi không khởi đầu từ sự quảng đại của con người, nhưng từ cái nhìn tuyển chọn của Thiên Chúa.
Đời sống thiêng liêng cũng vậy: ngay cả trong những mùa cầu nguyện khô khan, khiến tôi tưởng nghĩ Chúa vắng mặt. Nhưng phải chăng chính trong sự lặng im ấy, Người vẫn hiện diện như kho báu được chôn giấu dưới lòng đất? Chúa vẫn hiện diện âm thầm để tình yêu con người lớn lên trong sự tự do kiếm tìm chứ không từ sự áp đặt của quyền năng.
Kho Báu hiện diện nơi Thập Giá :
Linh đạo Mến Thánh Giá mặc khải Đức Kitô không qua dấu lạ huy hoàng, mà qua khuôn mặt của Đấng chịu đóng đinh. Kho Báu Nước Trời được trao ban dưới hình hài một Đấng nghèo khó và bị loại trừ. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Thập Giá là nơi căn tính đời thánh hiến được sinh ra. Chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh là để bước vào chuyển động tự hiến của Người – nơi Người trở thành Kho Báu tuyệt đối của nhân loại.
Niềm vui buông bỏ để thuộc về Chúa :
Lời mời gọi “bán tất cả” trong Tin Mừng không chỉ là từ bỏ của cải bên ngoài, mà là bước vào cùng một chuyển động tự hủy của Đức Kitô. Khi thực sự gặp Người, người ta có thể buông bỏ trong niềm vui. Bởi lẽ, sự giàu có của họ không còn dựa trên những gì mình sở hữu, mà dựa trên chính Đấng mình thuộc về.
Khám phá Kho Báu trong đời sống cộng đoàn :
Từ ánh sáng ấy, đời sống cộng đoàn trở thành mảnh đất nơi Kho Báu tiếp tục được chôn giấu. Thiên Chúa ẩn mình trong những khuôn mặt quen thuộc, những công việc lặp đi lặp lại, những lời góp ý hay sự hy sinh âm thầm. Những thử thách hay va chạm cộng đoàn không cướp mất bình an, mà chỉ làm lộ ra bình an của tôi đang xây trên nền móng nào, đồng thời giúp thanh luyện cái tôi để tôi nắm chặt Đức Kitô hơn.
Thanh luyện trái tim qua những chọn lựa nhỏ bé :
Thiên Chúa muốn chính con người tôi hơn là những gì tôi làm cho Người. Tiến trình thanh luyện diễn ra qua những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày: chọn lắng nghe thay vì phản ứng, chọn cảm thông thay vì xét đoán, chọn bước đến trước thay vì chờ người khác để làm hòa. Nơi đó, cuộc Vượt Qua của Đức Kitô tiếp tục được hiện thực, giúp người nữ tu dần mang lấy nhịp đập và dung mạo của Người: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”
Ba lời khấn cũng chỉ quy hướng về một điều ấy. Khó nghèo là để trái tim không còn bị cầm giữ bởi bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Khiết tịnh là để trái tim mở rộng đến kích thước tình yêu của Đức Kitô. Vâng phục là bước vào sự tự do của Người Con luôn tìm kiếm thánh ý Chúa Cha. Ba lời khấn không phải là ba điều phải thực hiện, nhưng là ba con đường để trái tim ngày càng thuộc trọn về Kho Báu duy nhất là Đức Kitô.
Tự do đích thực từ Ba Lời Khấn :
Ba lời khấn đều quy hướng về một mục đích: Khó nghèo để trái tim không bị cầm giữ; Khiết tịnh để trái tim mở ra bằng tình yêu Đức Kitô; Vâng phục để bước vào sự tự do của Người Con. Khi Đức Kitô là trung tâm, tôi có được sự tự do lạ kỳ: tự do để vui trước ân ban của chị em, tự do để nhận lỗi mà không thấy mình nhỏ đi, tự do để âm thầm phục vụ mà không cần được ghi nhận.
Có lẽ đó cũng là vẻ đẹp của đời sống cộng đoàn. Chúng ta không sống chung vì giống nhau, nhưng vì cùng được quy tụ quanh một Kho Báu. Nếu trung tâm là mỗi cá nhân, cộng đoàn sẽ mãi là nơi của những va chạm. Nhưng nếu trung tâm là Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, thì ngay cả những khác biệt cũng có thể trở thành nơi ân sủng hoạt động.
Ở lại để nhận ra Kho Báu ngay hiện tại :
Cuối ngày tĩnh tâm, tôi nhận ra điều Chúa mong muốn là tôi biết ở lại với Người lâu hơn. Kho Báu không ở cuối một hành trình xa xôi, mà vẫn luôn ở đây: âm thầm trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, lặng lẽ như cây Thập Giá giữa nhà nguyện, gần gũi như trong từng người chị em và trong những bổn phận hằng ngày. Hạnh phúc sâu xa nhất của người nữ tu chính là mỗi ngày khám phá ra Thiên Chúa luôn mới mẻ trong một tình yêu không bao giờ cũ.
Lời nguyện kết :
Lạy Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Kho Báu duy nhất của đời con, xin đừng để lòng con bị phân chia bởi những điều chóng qua. Xin thanh luyện đôi mắt con để con nhận ra Ngài đang ẩn mình trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong từng người chị em và trong cả những thập giá âm thầm hằng ngày.
Xin dạy con biết “bán tất cả” không phải bằng sự miễn cưỡng, nhưng bằng niềm vui của người đã gặp được Tình Yêu. Để từng ngày sống đời thánh hiến, con không chỉ mang Thánh Giá của Ngài, mà được bước vào chính tình yêu tự hiến của Ngài, hầu cả cuộc đời con trở thành lời tuyên xưng: Chỉ một mình Chúa là gia nghiệp, là Kho Báu và là hạnh phúc muôn đời của con. Amen.



