Chị và Em.

CHỊ VÀ EM

Cùng chung lý tưởng đời tu
Tám mươi năm lẻ ru câu ân tình
Một hôm xưa buổi bình minh
Tình yêu Thánh Giá – hành trình hiến dâng

Vùng ngoại biên in dấu chân
Bao xứ đạo đã dấn thân tiếc gì
Qua rồi cái buổi xuân thì
Nay lời kinh nguyện thầm thì nghỉ ngơi

Những khi lòng thấy chơi vơi
Có em có chị cũng vơi nỗi niềm
Thương là máu chảy về tim
Thương là đau bệnh nên tìm đến thăm

Bên nhau đã mấy mươi năm
Bao nhiêu cơ cực bấy nhiêu ân tình
Hiệp thông trong mỗi giờ kinh
Sẻ chia từng lúc nhục vinh phận người

Chị em vẫn thắm nụ cười
Trong đau bệnh vẫn rạng ngời nét môi
Có em chị không đơn côi
Có chị đường dẫu xa xôi cũng gần

Em tai biến ngồi xe lăn
Nói năng  câu chữ khó khăn không thành
Chị một tối nọ chẳng lành
Lá vàng suýt đã lìa cành đêm qua

Chị em sóm tối vào ra
Người chăm sóc – kẻ thiết tha nguyện cầu
Qua cơn nguy hiểm ban đầu
Tập ăn, tập nói ví dầu trẻ thơ

Cả nhà tiếp tục mong chờ
Thêm một kỳ tích bất ngờ chị nha
Trong tình thương của Chúa Cha
Ngôi Hai cứu Chúa, Ngôi Ba Thánh Thần

Tình chị em mãi ân cần
Hiệp thông chia sẻ thêm gần yêu thương
Một đời phục vụ nêu gương
Về đây Nhà Mẹ tựa nương tuổi già

Đời dâng hiến vẫn thiết tha
Yếu đau mạnh khỏe cũng là hương kinh
Với chị em đã trọn tình
Với Giêsu trọn lộ trình hiến dâng. 

4/3/2023
HL. Huyền Vi