Chút tâm tình những ngày cách ly Covid

Chút tâm tình
những ngày cách ly Covid

Giữa hàng ngàn biến loạn của dịch bệnh COVID 19, ngoài kia những chú Công An, những anh chị tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ màu trắng, tới lui lo bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người, ngồi “rảnh rỗi sinh nông nổi” lướt trang của Hội Dòng, nhìn những hoạt động thiện nguyện của các chị, những bài viết đơn sơ đầy tâm tình của các chị Tập II, những tâm tình của người con xa nhà gửi mẹ Hội dòng chút gió hiệp thông, hi vọng gió đừng gửi dịch đến Nhà mẹ, mà gửi lời tri ân thương nhớ về cho tất cả các chị.
Về hè vui vẻ với gia đình và mong ngày về lại Hội dòng với bao niềm phấn khởi để bắt đầu một năm học mới… nhưng nào ngờ lại bị “kẹt” ở nhà luôn, như một cái hè không hồi kết. Và đây cũng là dịp để chị em được ở bên gia đình nhiều hơn, chia sẻ và phụ giúp ba mẹ sau những ngày tháng học xa nhà. Hi vọng rằng “chế COVID” sẽ bớt rong chơi lại, để tụi em còn có thể sinh hoạt lại bình thường, có thể đi học, vui chơi gặp lại mọi người, và mong được sớm trở lại nhà mẹ Hội dòng cùng với tất cả các chị sớm tối cầu kinh, tiếp tục vui chơi và học hỏi nhiều điều bổ ích hơn nữa, không thôi em bắt đền chế nhé, chế COVID ơi…

Anna Huỳnh Anh – Đệ tử