Dẫn lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật III Phục Sinh

DẪN LỄ CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

 

Emmau Tông đồ về xứ sở

Hiện ra Chúa chào chúc Bình an

Song hành Chúa giải nghĩa Kinh Thánh 

Tông đồ  bừng cháy lòng vững tin.

Các bạn thiếu nhi thân mến,

     Hôm nay Chúa nhật thứ ba Phục Sinh: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu hiện ra với hai tông đồ trên đường Emmau.

     Khi hai tông đồ đang trên đường trở về xứ sở quê hương, Chúa hiện ra cùng đồng hành với hai ông và giải nghĩa Kinh Thánh, hai tông đồ lòng bừng cháy lên và các ông nhận ra Chúa qua cử chỉ rất thân thiện khi Chúa dâng bánh và bẻ ra ” Mắt họ liền mở ra và nhận ra Chúa”.

     Thánh lễ hôm nay mời gọi chúng ta cùng cầu xin Chúa ở lại với chúng ta trong cuộc đời, có Chúa trong đời ta không còn sợ chi, có Chúa trong cuộc đời Người sẽ hướng dẫn chúng ta đi đường ngay nẻo chính, có Chúa trong cuộc đời chúng ta sẽ an tâm không sợ lạc lối. Xin cho chúng con luôn  nhận ra Chúa qua các biến cố đời thường.

Mời cộng đoàn đứng.

Ngân Hạ