Giấc mơ và nỗi sợ của Giuse – Tĩnh tâm Hạt Cần Thơ (07/03/2022)

GIẤC MƠ VÀ NỖI SỢ CỦA THÁNH GIUSE

Thời gian : 17g30 Thứ hai, ngày 07/03/2022

Địa điểm : Tại CĐ Bêtania-Lộ 19

Thành phần : Cha sở Giuse Ngà, quý Chị em trong hạt Cần Thơ

17g00 đón tiếp quý Chị em 2 Cộng đoàn Bêlem và Nazareth, 17g30 Thánh lễ và bài chia sẻ của Cha Giuse với chị em về đề tài: “Sống Mùa Chay với Thánh Giuse – Khiêm tốn, âm thầm thực thi Ý Chúa”

Nội dung bài giảng của Cha xoay quanh 2 điều : Giấc mơ và nỗi sợ của thánh Giuse.

Thánh Giuse có 4 giấc mơ: Đón nhận Đức Maria; đưa gia đình trốn sang Ai Cập; về lại đất Israel và cuối cùng lui về miền Galilê – thành Nadaret.

Tại sao thánh Giuse lại có những giấc mơ và kèm theo nỗi lo sợ, với những gì Cha Giuse chia sẻ: Thánh Giuse là người đã gặp gỡ Chúa và đã được biến đổi một cách sâu sắc, có những giấc mơ thánh thiện và nỗi lo sợ chính đáng: lo trước một trách nhiệm quá lớn, sợ khả năng mình không chu toàn và cuối cùng chân thành đón nhận, thực thi trong khiêm nhu, phó thác. Với bài giảng của Cha, tôi nhận ra rằng: đời sống mình cũng có rất nhiều giấc mơ, và xung quanh cũng không thiếu nỗi lo sợ, nhưng cái khác giữa mình với thánh Giuse là nó không đem lại một ý nghĩa nào, thậm chí đa số những giấc mơ đến với mình  đều do những bất an trong cuộc sống hằng ngày đem lại, những nỗi sợ cũng chỉ muốn củng cố lại chỗ đứng, cũng do ích kỷ và lòng ghen ghét mà ra, ước mong với buổi tĩnh tâm này, với bài giảng ngắn gọn của Cha Giuse đem đến cho Chị Em một cách nghĩ, cách sống tích cực, đặc biệt trong Mùa Chay này, theo chân thánh Giuse gặp gỡ Chúa thật nhiều để có những giấc mơ đẹp và nỗi sợ chính đáng, hầu được biến đổi sâu sắc và mỗi ngày vui hơn khi theo Chúa.

Sau Thánh Lễ, chị em cùng chia sẻ bữa ăn nhẹ, gặp gỡ nhau và kết thúc.

M.HL Mai Đình