Thơ: Rước MẸ đến nhà – Vân Hiền

RƯỚC MẸ ĐẾN NHÀ

Nhớ ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra
Hiệp thông kinh nguyện với cả nhà
Mười ba tháng mười năm xưa đó
Tới giờ rước kiệu đón Mẹ qua
Mỗi người chuẩn bị nến với hoa
Sẵn sàng dọn sẵn những bài ca
Cùng bao ước nguyện dâng lên Mẹ
Từ tấm lòng thành thật thiết tha
Mẹ đến nhà con quá vui mừng
Làm sao kể xiết nỗi hân hoan
Con chờ đón Mẹ từng giây phút
Ban xuống ơn lành ngập chứa chan
Ngoài kia giông bão có sao đâu
Sấm sét gầm vang cũng chẳng màng
Có Mẹ nhà con êm ấm quá
Bao tình thương mến vẫn ngập tràn
Nguyện cầu cho dịch bệnh mau qua
Cuộc sống bình yên cho mọi nhà
Ước mong sinh hoạt bình thường mới
Phúc lành của Mẹ gởi đi xa
Trong mỗi tâm hồn tươi như hoa
Cám ơn Mẹ đến với mọi nhà
Chỉ mong tình Mẹ còn đọng lại
Lan toả ngàn ơn phúc chan hoà. 

ST 13.10.2021
Vân Hiền