SỐNG TIN YÊU- HY VỌNG
Tin là bước đi trong niềm hy vọng, tin là bảo đảm cho những điều hy vọng, là bằng chứng của những điều ta không xem thấy. Tin là chìa khóa mở ra cánh cửa đưa con người đến bến bờ hạnh phúc.
Yêu là chấp nhận hy sinh, yêu là cho đi một chút trong lòng mình, yêu là tin tưởng và sẵn sàng làm tất cả vì yêu miễn sao người mình yêu được hạnh phúc, yêu là dám chết cho những gì mình đã yêu.
Vì thế “tin yêu” là hai từ không thể tách rời, nhưng nó bổ túc cho nhau, nên niềm tin và tình yêu của con người cũng không thể thiếu nhau nhưng nó bổ sung cho nhau, không thể nào tin mà không yêu và cũng không thể nào yêu mà lại không tin. Tin mà không yêu là niềm tin giả vờ, niềm tin kém cõi dễ bị tha hóa, vì niềm tin ấy không có đối tượng, tin vu vơ, tin nhảm nhí, mê tín. Còn yêu mà không tin là tình yêu không thật, tình yêu giả dối, tình yêu lừa đảo, làm sao tôi có thể yêu một người nếu tôi không đặt trọn niềm tin vào người đó. Một triết gia nào đó đã viết: “Trong tình yêu không có niềm tin là cánh cửa đưa con người xuống địa ngục”.
Abraham là cha của kẻ tin, ông rất tin vào lời hứa của Yavê vì ông đã yêu Yavê. Nhờ đức tin ông đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu? Ông chỉ biết đi trong niềm hy vọng vào Thiên Chúa của mình. Nhờ đức tin, ông đã dâng hiến con một làm hy lễ, nhờ tin ông phó thác tất cả đường đời cho Chúa, một tương lai, một bến đỗ không thấy mà Chúa hứa rằng “ Ta sẽ chỉ cho”.
Rồi Đức Maria là người có niềm tin yêu mãnh liệt, suốt một đời mẹ nguyện sống đời trinh khiết hiến dâng cho Chúa, tin yêu sớm chiều, thế mà khi được báo tin mang thai Đấng Cứu Thế mẹ sẵn sàng chấp nhận vì yêu Chúa, vì muốn cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, và nhờ sự chấp nhận của mẹ mà chương trình cứu độ được thực hiện, và một kỷ nguyên mới đã khởi đầu.
Trong thực tế cuộc sống cũng vậy, nếu trong đời sống hôn nhân mà không có niềm tin thì gia đình dễ đỗ vỡ, mất hạnh phúc.
Trong xã hội không có niềm tin tưởng nhau thì con người dễ dàng nghi kỵ và kết án nhau.
Trong cộng đoàn mỗi thành viên không tin tưởng nhau thì tất cả mọi điều xấu có thể xảy ra.
Còn niềm tin của tôi thì sao? Và tình yêu của tôi thế nào? Tôi có tin và yêu Thiên Chúa của mình không? Có tin Ngài tôi mới yêu Ngài được và có yêu nên tình yêu của tôi sẽ là động lực giữ vững niềm tin cho tôi , vì “Ngài là đường, là sự thật và là sự sống”. Tin và yêu Ngài tôi mới mạnh dạn dấn bước trên con đường đó và đi đến sự sống viên mãn với Ngài, có tin yêu tôi mới tồn tại được, vì thế không thể nào sống mà không có tin yêu. Tôi tin Ngài, tôi phó thác vào Ngài tất cả cuộc sống của tôi, tôi tin tưởng rằng Ngài sẽ định liệu cho tôi tất cả mọi thứ đặc biệt là sự sống đời sau. Thế nhưng đó chỉ là sự dối trá nếu tôi còn tin vào sức mạnh của chính tôi, sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của tiền tài, danh vọng, của thú vui hưởng thụ ở đời này. Tôi nói rằng tôi yêu Ngài tha thiết, yêu bằng cả con tim, khối óc và đó cũng là sự dối trá nếu tôi còn quyến luyến tạo vật, còn tách đôi trái tim san sẽ cho tạo vật, còn cố giữ lại thứ tình yêu mà tôi thấy, cảm nhận, sờ và đụng chạm được ở thế gian này, thứ tình yêu mà chỉ cho tôi hạnh phúc tạm bợ, chóng tàn, nếu tôi tin yêu Chúa theo cách thức của tôi thì tôi vẫn sống nhưng đời sống tin yêu đó thấp thỏm, lo âu, không bền vững vì nó không có mục đích, không được xây dựng trên nền tảng là Chúa, còn nếu tôi tin yêu phó thác hoàn toàn cho Chúa không giữ lại chút nào cho riêng tôi, thì tôi sẽ được Thiên Chúa bù đắp, ban thưởng một đời sống vĩnh cửu mà chúa đã hứa trong Phúc Âm.
Lạy Chúa, sống và tin yêu Chúa để được hưởng một phần thưởng, một cuộc sống đời sau, hạnh phúc viên mãn tròn đầy thì tại sao con không sống? còn sống tin và yêu vật chất thế gian mà con biết rằng nó sẽ ban tặng cho con một cuộc sống tạm bợ, một cõi chết, thế tại sao con vẫn thích sống, vẫn thích hướng về nó. Con biết, vì hạnh phúc ở đời này con thấy được, con cảm nếm được, con hưởng thụ tức thời, con muốn là được, con cần là có, có nó rất dễ và được nó cũng không khó, không cần phải nổ lực hy sinh, không cần phải đau khổ để chiếm hữu. Còn hạnh phúc đời sau Chúa hứa ban tặng con chỉ có được sau khi trãi qua nhiều vất vả khổ đau, và hạnh phúc có được qua đau khổ mới là hạnh phúc có giá trị vĩnh cửu. Xin Chúa hãy xoay chiều lòng con về với Chúa, để con nhìn thấy giá trị trong đau khổ, thấy niềm vui khi chịu thử thách, và tìm thấy vinh quang ngang qua thập giá đời con. Xin cho con luôn bước đi với Chúa trong niềm tin yêu hy vọng.
M. TƯỜNG VY