Chuyến đi trở về của chị em hạt Bạc liêu

CHUYẾN ĐI TRỞ VỀ CỦA CHỊ EM HẠT BẠC LIÊU

Một mùa xuân nữa lại sắp về, mùa xuân khởi đầu cho 1 năm mới, mùa con người đoàn tụ và nơi góc nhỏ của chị em chúng ta là những người nữ tu, chúng ta cũng lưu luyến với mùa xuân. Dù bân rộn, tất bật với rất nhiều công việc mục vụ nhưng chị em chúng ta bao giờ cũng cố gắng sắp xếp mọi công việc cho đâu vào đó để mong có được một, hai ngày hay nhiều hơn thế nữa để trở về với gia đình với cha mẹ. Đó là sự trở về ngắn ngủi nhưng hạnh phúc thì lớn lao.

Mùa xuân năm nay chị em hạt Bạc liêu cũng trở về, nhưng không trở về cô độc mà là cùng nhau trở về. Chị em hạt Bạc Liêu đã sắp xếp mọi công việc để có thể cùng nhau có một chuyến trở về cùng nhau theo như định hướng của nhiệm kỳ XVII khuyến nghị: “ Chị em nên tạo bầu khí “mới” cho cộng đoàn vào dịp nghỉ, ưu tiên cho việc thăm gia đình chị em”. Và năm nay chị em hạt Bạc Liêu ưu tiên cho việc đi thăm viếng gia đình của những chị em có cha mẹ lớn tuổi, yếu bệnh.

Sáng ngày 15/1/2025 sau bao nhiêu lần trì hoãn thì chị em chúng tôi đã có thể cùng nhau lên đường trở về , chúng tôi trở về vào dịp cuối năm âm lịch để thăm hỏi sức khỏe và dồng thời là dịp mừng tuổi cha mẹ.

Nhìn những nụ cười hạnh phúc, những cái bắt tay không ròi đầy luyến tiếc chúng tôi cảm thấy ấm áp hẳn và chúng tôi cũng chắc rằng đây là mùa xuân ấp áp nhất của cha mẹ chúng tôi.

Hành trình trở về của chúng tôi khép lại trong ngày tuy ngắn ngủi nhưng mang lại cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ước mong rằng mỗi dịp xuân về chúng ta lại cùng nhau trở về mang hơi ấm của màu xuân đến với gia đình.

M. QUỲNH AN