Suy niệm CHÚA NHẬT XIII – THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 21 – 29)
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Lời chúa hôm nay giúp chúng ta xác định lại giá trị ưu tiên trong đời sống hằng ngày. Yêu mến Chúa phải là giá trị tiên quyết cho mọi tình yêu. Đây là nền tảng giúp người môn đệ trung thành dấn thân theo Chúa. Đồng thời, cũng là nên tảng cho mọi tương quan khác. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh phải là tình yêu chủ đạo cho toàn bộ đời sống của mình.
- Trước hết, yêu chúa trên mọi tương quan tự nhiên
Chúa Giêsu nói “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Lời này không phủ nhận việc chúng ta yêu mến cha mẹ, người thân của mình. Điều Chúa muốn khẳng định là người môn đệ phải yêu Chúa trên hết. Tình yêu Chúa phải là tâm điểm và là động lực cho sứ vụ của mình. Có như thế, mọi hành động của chúng ta mới có được sự chuẩn mực. Bên cạnh đó, CGS còn cho thấy yêu Chúa không chỉ là nói xuông nhưng phải “vác thập giá mình mà theo” (Mt 10,38). Điều này đòi hỏi người môn đệ phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ để học cách yêu như Thầy đã yêu.
Đối với người sống đời thánh hiến, chọn Chúa, yêu Chúa phải là giá trị ưu tiên được lặp đi, lặp lại mỗi ngày, qua việc chọn Chúa, chọn cầu nguyện hơn công việc; chọn tình yêu dấn thân hơn là tình yêu chiếm hữu, chọn việc phục vụ hơn là tìm sự thoải mái. Yêu Chúa phải đi đôi với việc yêu con đường thập giá Chúa đi. Nghĩa là chấp nhận đau khổ, trái ý trong cuộc sống. Thật vậy, khi tình yêu Chúa trong ta đủ lớn thì chúng ta mới có tự do để chọn lựa điều đẹp lòng Chúa.
- Đón nhận tha nhân là đón nhận chính đức kitô
Chúa Giêsu khẳng định “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy; ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Mt 10,40). Trong Tin Mừng Matthêu, động từ “đón nhận” không chỉ mang nghĩa tiếp khách, nhưng còn là mở lòng để đón nhận Thiên Chúa qua tha nhân. Có lẽ điều khó nhất trong đời sống cộng đoàn chính là sự đón nhận nhau. Không dễ để đón nhận 1 người khó tính hay 1 người làm mình tổn thương. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đón nhận chị em như là đón nhận Đức Kitô. Nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận, thì chúng ta sẽ khám phá ra Thiên Chúa đang hiện diện rất gần với chúng ta. Đó cũng là điều mà Thánh Biển Đức cảm nghiệm: “Mỗi vị khách là một Đức Kitô.” . Thật vậy, nếu chỉ tìm gặp Chúa trong nhà nguyện mà không nhận ra Ngài nơi chị em của mình, đời sống thiêng liêng sẽ thiếu sự trọn vẹn. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi khai mở nhãn quan Kitô giáo đó là nhìn thấy Chúa nơi anh chị em của mình.
- Thực thi bác ái
Kết thúc bài giáo huấn, Đức Giêsu đưa ra một hình ảnh rất nhỏ bé: một chén nước lã. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không chỉ nhìn vào những việc lớn lao, mà còn trân trọng những cử chỉ yêu thương nhỏ bé, tầm thường. Giá trị của việc bác ái không nằm ở số lượng, mà ở tình yêu được đặt vào trong từng hành động. Chính Đức Giêsu cũng khẳng định: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40) Đời sống cộng đoàn là nơi chúng ta có cơ hội để biến nhiều “chén nước lã” thành những chén yêu thương, chén huynh đệ…. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống “con đường thơ ấu thiêng liêng” bằng chính những việc nhỏ nhưng được thực hiện với tình yêu lớn. Ngài nói: “Nhặt một cây kim vì lòng yêu mến cũng có thể cứu được một linh hồn”. Đó là bài học rất gần gũi cho đời sống cộng đoàn của chúng ta.
Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay cho thấy người môn đệ Chúa phải là người yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Đó là nền tảng để người môn đệ sống dấn thân và yêu thương.
Xin cho mỗi nữ tu Mến Thánh Giá luôn biết xây dựng đời tận hiến trên những giá trị ấy, để cuộc đời mỗi người trở thành một bài Tin Mừng sống động.Như lời thánh Phaolô: “Điều quan trọng là đức tin hoạt động nhờ đức ái” (Gl 5,6). Xin Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng là mẫu gương tuyệt hảo của người môn đệ, giúp mỗi người trung thành bước theo Ngài, để mỗi ngày trở nên dấu chỉ cho tình yêu Thiên Chúa giữa đời. Amen.
