Suy niệm – Thứ bảy Tuần XII Thường niên

Suy niệm THỨ 7 TUẦN XII – THƯỜNG NIÊN
Mt 7, 21 – 29

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta ba hành động của Đức Giêsu: Ngài lắng nghe lời chuyển cầu của một người ngoại giáo, Ngài chạm vào người đau yếu để chữa lành, và Ngài “mang lấy các tật nguyền và bệnh hoạn của ta.” (Mt 8,17). Ba hành động ấy cũng là ba nét đẹp trong đời sống của người thánh hiến. Đó là trở thành người chuyển cầu, trở nên đôi tay chữa lành của Chúa và sẵn sàng mang lấy gánh nặng của nhau trong tinh thần hiệp thông với Đức Kitô chịu đóng đinh.

  1. Chuyển cầu

Tin mừng cho thấy, viên đại đội trưởng không xin cho bản thân, nhưng lại đến vì người đầy tớ của mình. Ông có quyền lực, địa vị nhưng không dựa vào đó. Ông đến với Đức Giêsu chỉ vì tin nơi Đức Giêsu có thể làm cho người đầy tớ được khỏi. Điều làm Chúa cảm phục không chỉ là lòng tin mà còn là tấm lòng biết quan tâm đến người khác. Đức Giêsu thốt lên: “Tôi chưa thấy một người Israel nào có lòng tin mạnh như thế.” (Mt 8,10).

Một trong những sứ mạng âm thầm nhưng cao quý của đời sống thánh hiến là cầu thay nguyện giúp. Thế giới hôm nay đầy những con người: mất niềm hy vọng, đau bệnh, đổ vỡ gia đình, khủng hoảng đức tin. Không phải ai cũng có thể đến nhà nguyện. Không phải ai cũng biết cầu nguyện. Do đó, chúng ta được mời gọi chuyển cầu cho họ trong những lời kinh của mình, trong mỗi Thánh lễ, mỗi hy sinh. Thật vậy,yêu thương trước hết phải được diễn tả bằng lời cầu nguyện.

  1. Chạm để chữa lành

Tin Mừng Matthêu cho thấy Chúa Giêsu không chỉ nói nhưng Ngài còn chạm, còn cầm tay người bệnh. Đối với người Do Thái, tiếp xúc với người bệnh bị coi là ô uế. Nhưng Đức Giêsu không sợ. Ngài đã phá bỏ khoảng cách, rào chắn Lề Luật để chạm đến yêu thương. Cái chạm của Chúa mang đến: sức khỏe, hy vọng và sự sống mới.

Ngày nay có rất nhiều người đang cần một “cái chạm”. Không chỉ là cái chạm của bàn tay, của thể lý. Nhưng còn là cái chạm của tâm hồn để có sự lắng nghe, cảm thông, tha thứ và tôn trọng. Trong đời sống cộng đoàn, nhiều vết thương đang cần được chữa lành qua việc hiện diện đầy yêu thương. Đức cố GH. Phanxicô mời gọi các Kitô hữu hãy có “văn hóa gặp gỡ”, biết đến gần thay vì giữ khoảng cách, biết chạm để chữa lành những vết thương của tha nhân

3. Gánh lấy nỗi đau của người khác

Đoạn trích Isaia 53, là chìa khóa để hiểu toàn bộ Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu chữa lành vì Ngài sẽ mang lấy đau khổ của nhân loại trên Thập Giá. Ngài không chỉ chữa các triệu chứng bệnh tật nhưng còn đi đến tận căn nguyên là tội lỗi và sự chết. Thánh Phêrô cũng quả quyết điều ấy: “Chính Người đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Người trên cây thập giá.” (1 Pr 2,24). Đó là tình yêu tự hiến.

Thật vậy, Linh đạo Mến Thánh Giá không dừng lại ở việc chiêm ngắm Thập Giá, nhưng là sống tinh thần Thập Giá. Điều đó có nghĩa là biết mang lấy phần nào gánh nặng của tha nhân. Thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy là chu toàn luật Đức Kitô.” (Gl 6,2) Mang lấy gánh nặng là điều cần thiết của sự hiệp thông, liên đới và trách nhiệm trong đời sống cộng đoàn. Do đó, hãy kiên nhẫn với người chậm chạp; cảm thông với người trẻ yếu đuối,  giúp đỡ người bệnh, chia sẻ công việc với người mệt mỏi. Đó chính là điều Đức Kitô đã làm.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay phác họa ba bước của tình yêu Kitô giáo: đó là chuyển cầu, chữa lành và biết chia sẻ trách nhiệm cho nhau như Đức Kitô chịu đóng đinh hằng yêu thương, chữa lành và  hy sinh vì chúng ta.

Xin Chúa cho mỗi chị em biết trở thành người chuyển cầu trung tín, một bàn tay dịu hiền đem lại sự chữa lành và một trái tim quảng đại biết chia sẻ gánh nặng với mọi người. Amen.