Theo Ngài Về Miền Tây – Kỷ niệm và niềm Hy vọng

FOLLOW ME: THEO NGÀI VỀ MIỀN TÂY
KỶ NIỆM VÀ NIỀM HY VỌNG

Chia sẻ từ FaceBook Anna Tiên

Hôm qua, ngày 30/4, là một ngày lễ thật đặc biệt đối với con! Con đã có cơ hội cùng Dì và các bạn trẻ đến Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ để tham gia ngày hội tìm hiểu ơn gọi. Đây chính là nơi con hằng ấp ủ ước mơ được đặt chân đến bấy lâu nay. Đứng trước cánh cổng Nhà Dòng uy nghiêm mà chan chứa tình thương, trái tim con không khỏi rung động vì hạnh phúc! Dù chỉ mới là những bước chân đầu tiên, con cảm nhận được một bầu khí thật ấm áp. Có những bạn đến với tâm thế vui chơi, nhưng cũng có những tâm hồn – trong đó có con – đang thực lòng khao khát được lắng nghe tiếng gọi thầm lặng của Chúa. Tất cả đều được gắn kết lại trong câu chủ đề đầy ý nghĩa: “Follow me – Theo NGÀI về miền Tây”. Một hành trình không chỉ có sự thinh lặng, mà còn tràn ngập tiếng cười.

  • Con ấn tượng vô cùng trước sự nhiệt huyết của Quý Dì, không ngại “lăn lê bò lết”, cùng chơi hết mình với chúng con qua từng con sông, từng thử thách.
  • Đặc biệt, Quý Dì ai cũng vô cùng dễ thương và nồng hậu. Chính sự gần gũi và nụ cười luôn nở trên môi của Quý Dì đã khiến con cảm thấy Nhà Dòng như là mái ấm của mình.
  • Những vết “mày đen, má hồng” trên khuôn mặt không phải là hóa trang, mà là những dấu chỉ thiêng liêng để chúng con được “qua trạm”. Đó là minh chứng của lòng nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng dấn thân.

Kết thúc một ngày, dù đôi tay đôi chân đã rã rời, mình mẩy có chút “ghim” vì mệt, nhưng lòng con lại thấy ấm áp lạ kỳ qua lời nói và nụ cười của Quý Dì, của các chị em.

Lạy Chúa, con dâng lên Ngài kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và cả ước mơ ơn gọi mà con hằng ấp ủ. Giữa những lo âu về tương lai, xin Ngài ban sức mạnh để con hoàn thành tốt việc học và giữ vững ngọn lửa khao khát được dấn thân trong Nhà Chúa. Nếu là ý Ngài, xin hãy mở lối để sau khi học xong, con được trọn vẹn bước theo tiếng gọi “Follow Me” tại Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ này. Amen!