THỨ 7 TUẦN IV – PHỤC SINH
(Mt 13, 54–58)
Thánh Athanasiô
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Lịch sử Giáo Hội ghi nhận Thánh Athanasiô, vị Tiến sĩ Hội Thánh, người đã kiên cường bảo vệ thần tính của Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Trong một thời kỳ mà nhiều người hiểu sai về Đức Giêsu, thánh nhân đã chịu lưu đày nhiều lần, nhưng vẫn trung thành. Điều nâng đỡ ngài không chỉ là lòng đạo đức, mà là niềm tin yêu vào Chúa qua sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm Thiên Chúa, từ đó giúp ngài sống một đời dấn thân không mệt mỏi.
- Sự hiểu biết dẫn đến tin yêu
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy” (Ga 14,7). Cái “biết” trong Tin mừng Gioan không chỉ là hiểu bằng trí óc, nhưng là cái biết của con tim, của tình yêu, của kinh nghiệm sống động trong tương quan với Đức Giêsu. Đức Giêsu mạc khải rằng Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha, và việc nhận biết Ngài chính là bước vào mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi. Sự hiểu biết đích thực về Đức Kitô không dừng lại ở kiến thức thần học, nhưng phải trở thành một gặp gỡ cá vị, làm biến đổi con tim.
Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta có nhiều cơ hội để “biết” Chúa: qua Kinh Thánh, phụng vụ, cầu nguyện. Chính sự hiểu “biết” sẽ là con đường dẫn chúng ta đến chân lý và đến một lòng yêu mến sâu xa. Thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Chính kinh Thánh là nguồn mạch giúp ta khám phá ra khuôn mặt của Đức Kitô. Để được như vậy thì chúng ta phải không ngừng học hỏi Lời Chúa, và nhất là để Lời Chúa thấm vào đời sống, để từ đó nảy sinh tình yêu. Khi ta thực sự hiểu biết Chúa thì tin yêu không còn là bổn phận, nhưng trở thành một đáp trả tự nhiên của con tim.
- Sự hiểu biết dẫn đến đời sống dấn thân
Đức Giêsu tiếp tục nói: “Ai tin vào Thầy, thì cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, và còn làm những việc lớn hơn nữa” (Ga 14,12). Đức tin không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một sứ mạng. Người hiểu biết và tin vào Đức Kitô sẽ được mời gọi tiếp nối công trình của Chúa. Điều này chỉ có thể xảy ra khi người môn đệ sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Sự dấn thân không dựa trên khả năng riêng, nhưng trên quyền năng của Thiên Chúa hoạt động nơi người tin và yêu mến.
Đối với người sống đời thánh hiến, sự hiểu biết về Chúa phải dẫn đến một đời sống dấn thân cụ thể như Thánh Phaolô cảm nghiệm “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr5,14). Và Thánh Athanasiô mà chúng ta mừng kính hôm nay là một minh chứng cho điều đó, cho một sự dấn. Ngài đã không giữ đức tin cho riêng mình, nhưng sẵn sàng chịu bách hại để bảo vệ chân lý Chúa Kitô. Đó là hoa trái của một sự hiểu biết sâu xa và xác tín.
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước đi trên một hành trình rõ ràng: Từ hiểu biết Đức Kitô, đến tin yêu Ngài cách sâu xa và cuối cùng là dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng của Ngài.
Xin Thánh Athanasiô cầu bầu cho chúng ta, để mỗi người biết đào sâu sự hiểu biết về Chúa mỗi ngày, hầu đức tin của chúng ta không chỉ là lời tuyên xưng, nhưng là một đời sống sống động, can đảm và trung tín. Amen.
