LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
CHỦ TẾ :
Anh chị em thân mến,
Vừa nghe tin Con Thiên Chúa làm người sinh hạ nơi máng cỏ Bêlem, các mục đồng đã vội vã lên đường đến tìm gặp Hài Nhi Giêsu. Chúng ta chúc tụng Chúa và khẩn xin cho chúng ta cũng biết đặt Chúa ở vị trí ưu tiên tuyệt đối nơi đời mình:
- “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời”. Xin cho nhiều người biết mở lòng đón nhận mầu nhiệm tình yêu nhập thể của Con Thiên Chúa, để họ được giải thoát khỏi bóng đêm tội lỗi và bước đi trong ánh sáng của tình yêu cứu độ.
- “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Xin cho các quốc gia đang sống trong xung đột, bạo lực, thù hận sớm tìm được con đường hòa giải trong đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, để người dân được sống trong hòa bình và công lý.
- “Các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi mới sinh,… đặt trong máng cỏ”. Xin cho các trẻ em đường phố, mồ côi được nhiều tổ chức và những người quảng đại đón nhận, để các em được sống và lớn lên trong những điều kiện xứng hợp phẩm giá con người.
- “Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta”. Xin cho cộng đoàn chúng ta đang hân hoan cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh, được Chúa đến viếng thăm, và làm tươi trẻ tâm hồn chúng ta trong ân sủng và niềm vui.
CHỦ TẾ:
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm nhập thể của Con Chúa, Chúa đã cho loài người tội lỗi được tham dự vào sự sống của Chúa. Xin đừng để lòng mê say thế tục làm chúng con xa lìa Chúa, nhưng nhờ chuyên cần cầu nguyện mà ngày càng được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.