“Ở LẠI” BÊN THÁNH THỂ
Cánh Hoa Dại
“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9)
Lạy Chúa, có lẽ trong mỗi chúng con, ai cũng từng có những lúc thấy lòng mình thật xa Chúa. Không hẳn vì cố tình bỏ Ngài, mà chỉ là do những lo toan, áp lực, mỏi mệt đời thường cứ lặng lẽ cuốn chúng con đi. Để rồi một ngày, con giật mình nhận ra: đã lâu rồi con không thật sự “ở lại” với Chúa.
Chúa không đòi hỏi nơi con những điều lớn lao. Ngài chỉ mời gọi con ở lại trong tình yêu của Ngài. Ở lại – nghĩa là dừng lại, dành thời gian cho Chúa. Ở lại – là không quên Ngài trong lúc mình vui, và cũng không trách Ngài khi mình buồn. Ở lại – là tin rằng dù con có ngã bao nhiêu lần, tình yêu Chúa vẫn không đổi thay.
Bởi tình yêu Chúa không giống tình yêu của người đời: có lúc đầy, lúc vơi. Ngài yêu con không vì con giỏi giang, thánh thiện, mà đơn giản chỉ vì: con là con của Ngài.
Nhưng để có thể “ở lại” với Chúa thì đòi hỏi con phải biết chọn lựa mỗi ngày. Chọn dành một chút thời gian cho Chúa giữa nhịp sống vội vã. Chọn tha thứ thay vì giận dữ, chọn lắng nghe thay vì phán xét, chọn yêu thương thay vì dửng dưng. Chọn nhường nhịn thay vì hơn thua ăn đủ,… Những chọn lựa nhỏ ấy chính là cách con ở lại trong tình yêu của Chúa.
Và điều kỳ diệu là: khi con ở lại trong Chúa, mọi sự trong con dần thay đổi: Bình an thấm vào tim. Niềm vui không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Và tình yêu nơi Ngài giúp con sống trọn vẹn hơn với chính mình và với tha nhân.
Giây phút này và từ hôm nay, xin cho con luôn sẵn sàng dành chút lặng yên ngắn ngủi trong ngày để trở về với Chúa, không cần lời cầu nguyện dài dòng, chỉ cần một tâm hồn khiêm nhu thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con muốn ở lại trong tình yêu của Ngài – dù con còn yếu đuối.”
Bởi chính ở nơi ấy, con mới thật sự sống.
Và tình yêu ấy – là chốn về không bao giờ đổi thay.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Con cúi mình trước Thánh Nhan,
Giữa bộn bề cuộc sống, xin cho con biết dừng lại,
Để lòng con lắng nghe tiếng gọi dịu dàng của Tình Yêu Ngài.
Lạy Chúa Giêsu,
Ngài đã mời gọi chúng con: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.”
Xin dạy con biết ở lại – không chỉ trong những lúc an yên,
Mà cả khi đời chông chênh, lòng xao động, và đức tin mỏi mòn.
Ở lại – không phải là đứng yên,
Mà là bước đi cùng Ngài mỗi ngày,
Yêu như Ngài yêu, tha thứ như Ngài thứ tha,
Và sống như Ngài sống – dẫu con yếu đuối và bất toàn.
Xin đừng để con rời xa Ngài vì thói quen hời hợt hay đam mê chóng qua,
Đừng để con đánh mất Ngài giữa tiếng ồn của thế gian.
Xin giúp con tìm lại ánh mắt Chúa, mỗi khi con lạc đường,
Và ở lại – như cành nho gắn liền cây nho – để sinh hoa trái đời đời.
Con xin dâng tất cả – niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại –
Để tình yêu Ngài thấm vào từng phút giây của cuộc sống con. Amen.