Thơ: Chúc mừng 20.10 – Vân Hiền

MỪNG các cô các bà các chị
NGÀY vui này cao quý biết bao
PHỤ vào kể chuyện nghe nào
NỮ công gia chánh ai sao sánh bằng
VIỆT nước ta siêng năng cần mẫn
NAM Bắc Trung hôm sớm đỡ đần
DỄ chia sẻ, rất dễ gần
THƯƠNG người như thể thương thân quên mình
VUI chăm sóc gia đình hạnh phúc
TÍNH toán hay mọi lúc thăng trầm
DÁM luôn phục vụ âm thầm
LÀM hết mọi việc chuyên chăm đời thường
CHỊU đựng giữa gió sương mưa nắng
CHƠI tới cùng chiến thắng vẻ vang
CHÚC mừng phần thưởng vinh sang
CHO người phụ nữ đảm đang nước mình
QUÝ nhất là tận tình chu đáo
VỊ ngọt bùi cay đắng chẳng nao
YÊU thương đồng loại làm sao
ĐỜI trao gởi lại thế nào cho cân
MẠNH dạn lãnh muôn phần gian khó
KHOẺ vui hoài đây đó gắng công
TRẺ như hoa tỏa hương nồng
ĐẸP tựa sóng biển mênh mông tràn bờ
ĐẠT như ý đâu ngờ thành sự
ĐIỀU nguyện xin một chữ chân tình
ƯỚC gì mọi sự may lành
thành hiện thực để dành trong tâm
MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
DỄ THƯƠNG VUI TÍNH DÁM LÀM CHỊU CHƠI
CHÚC CHO QUÝ VỊ YÊU ĐỜI
MẠNH KHỎE TRẺ ĐẸP ĐẠT ĐIỀU ƯỚC MƠ.

20.10.2021
Vân Hiền