MỤC VỤ GIÁNG SINH TẠI HỌ ĐẠO SAKEO
AD. Linh Tuyền
Những ngày vừa qua, tôi cùng với một người chị em đã có cơ hội đến họ đạo Sakeo để tiếp mục vụ chương trình Giáng Sinh cho Họ đạo. Trước khi đi, tôi không nghĩ rằng hành trình này sẽ mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ đến vậy.
Chuyến đi bắt đầu với không ít khó khăn. Chúng tôi đi đúng vào mùa nước lũ, đoạn đường xuống Sakeo thật sự cách trở. Nước ngập, đường xấu, nhiều ổ voi, ổ gà khiến việc di chuyển trở nên gian nan. Nhà thờ Sakeo nằm khá xa và hẻo lánh, giữa một vùng quê yên bình, tách biệt với nhịp sống náo nhiệt bên ngoài. Thú thật, lúc đầu, tôi cứ nghĩ họ đạo này sẽ nhỏ bé, giáo dân thưa thớt, và chắc rằng các em thiếu nhi, giới trẻ cũng không nhiều để tổ chức được một chương trình văn nghệ Giáng Sinh. Nhưng khi đến nơi, mọi suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Các em thiếu nhi ở đây rất đông, và điều làm tôi xúc động nhất chính là sự nhiệt tình của các em. Các em luôn đến đúng giờ, vui vẻ tham gia múa và tập hoạt cảnh Giáng Sinh. Nhìn sự hăng hái và những nụ cười tươi trên gương mặt các em, tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm vui và phấn khởi với sứ vụ tông đồ của mình. Dù phải bận rộn học hành và còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần của các em và cộng đoàn nơi đây rất nhiệt tình, làm cho mọi mệt nhọc tan biến.
Không khí ở họ đạo Sakeo thật đặc biệt. Bầu trời trong lành, không gian yên tĩnh, và sự bình dị của vùng quê yên bình này khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Người dân nơi đây thật chất phác, giản dị và hiếu khách. Đặc biệt, Cha sở của họ đạo đã tiếp đón chúng tôi rất tận tình. Ngài không chỉ hỗ trợ mà còn tạo mọi điều kiện để chúng tôi có thể làm việc mục vụ một cách hiệu quả nhất. Tôi còn được thưởng thức những món ăn dân dã như cá đồng mà người dân ở đây mang đến. Mỗi khoảnh khắc nhỏ đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp đẽ.
Chuyến đi này không chỉ là cơ hội để tôi phục vụ, mà còn là dịp để tôi học hỏi và cảm nghiệm sâu sắc hơn về ý nghĩa của tình yêu thương, sự hiệp thông trong cộng đoàn. Từ nụ cười của các em nhỏ, sự hợp tác nhiệt tình của giáo dân, đến sự tận tâm của cha sở, tôi nhận ra rằng khi trái tim luôn hướng về những giá trị cao đẹp, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Tôi cảm thấy biết ơn vì được đặt chân đến họ đạo Sakeo để dấn thân và góp phần nhỏ bé trong việc chuẩn bị một mùa Giáng Sinh đầy niềm vui cho cộng đoàn nơi đây. Và đây sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong hành trình ơn gọi của tôi, một hành trình gắn liền với những dấu ấn của tình người và đức tin sâu sắc.