Niềm vui ngày hội ngộ

“Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện” (Tv 142, 10)

Thiên Chúa đã dành tình yêu của Ngài cho tôi qua việc tạo dựng và đưa tôi vào kế hoạch yêu thương của Ngài. Không dừng lại đó, nhưng còn được tiến xa hơn nữa khi Ngài gọi tôi kết ước với Ngài, yêu Ngài nhiều hơn trong đời sống thánh hiến. Cho đến lúc này, tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao Thiên Chúa lại yêu tôi quá đỗi như vậy. Thật kì diệu và thật là nhiệm mầu. Tôi không thể hiểu thấu tình Ngài yêu tôi.

Vào ngày 28/08/2015, Chị Em lớp Nguyễn Quỳnh được khấn lần đầu trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Hai chữ “Thánh Hiến” thật cao đẹp. Trong suốt thời gian qua, Chị Em lớp Nguyễn Quỳnh sống trong đời sống ơn gọi và cũng cảm nếm hai chữ “Thánh Hiến” một cách sâu sắt hơn qua những thăng trầm trong đời sống thánh hiến. Chúa dạy chúng tôi biết sống làm sao, làm những gì để sống đẹp ý Ngài. Thời gian trôi qua thật nhanh, Chị Em đã được khấn lại 9 lần; mỗi lần lặp lại lời khấn với Đấng mà Chị Em đã chọn lại thêm một lần xác tín hơn về ơn gọi và tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cách đặc biệt.

Hôm nay, ngày 15/07/2024 Chị Em được Hội dòng gọi về Nhà Mẹ để học tập chuẩn bị cho ngày lãnh nhận Hồng ân Vĩnh khấn. Thật hạnh phúc và bình an khi Chị em trở về đầy đủ, trở về với Mẹ Hội dòng; trở về trước tiên để nhìn lại hành trình dâng hiến, nhìn lại những tháng ngày học tập và mục vụ tại các họ đạo; sau là có những ngày tháng sống thật gần bên Chúa hầu có thêm sức mạnh nghị lực và đầy lòng nhiệt huyết, hăng say loan báo Tin Mừng. Thật cần những chặng đường dừng lại để kết nối với chị em, chia sẻ những kinh nghiệm và nâng đỡ nhau trong ơn gọi. Chúng tôi tạm gác lại những bận rộn của bổn phận, những ồn ào của công việc để sống với nhau và trân trọng những giây phút quý giá này.

Nguyện xin Chúa Giêsu – Đấng mà chúng con đã chọn và quyết bước theo, xin Ngài ban những ơn cần thiết cho chúng con và biến đổi chúng con thành con người mới là Nữ tu của Chúa Kitô.

M. Quỳnh Ngọc