Nỗi nhớ nhà

Nỗi nhớ nhà

Ngày mai là chúng ta được về “nhà mình” rồi.
Số là gần đến Lễ Phục Sinh, Hội dòng lại tiếp tục “Ra khơi” lưu động Tông đồ. Lần này, chị em lớp Thanh Tuyển có cơ hội trải nghiệm sống xa cộng đoàn dăm ba ngày. Nhóm được gửi đến Cộng đoàn Minh Tâm – Đại Hải để học đánh nhịp và sau đó, được đồng hành với các chị đi Mục vụ các Họ đạo lân cận vào dịp Tuần thánh và lễ Phục Sinh.
Quê hương nếu ai không nhớ…
Với sự tiếp đón và chăm lo ân cần của Quý Chị cộng đoàn Đại Hải, với sự tận tình và tâm huyết truyền đạt của Cha Phêrô, nhưng lòng chúng em vẫn mong cho thời gian trôi nhanh để được về lại “nhà mình”.
“Nhà mình” – Đó là Cộng đoàn nhỏ bé của Thanh tuyển và Đệ tử. Nơi có cả niềm vui, xen lẫn nỗi buồn… Nhưng đó cũng là nơi đã gắn bó và là nỗi nhớ mong được sớm trở về của mỗi người chúng em khi có dịp xa nhà.
Chúng em rất biết ơn Hội Dòng đã tạo cơ hội cho chúng em có được trải nghiệm này, để chúng em ngày càng gắn bó và yêu thương Hội dòng và Cộng đoàn nhiều hơn. Nguyện xin Chúa ban nhiều sức khỏe, ơn lành hồn xác và những ơn cần thiết trên Cha và Quý Chị kính yêu.

 

Cécilia Yến Nhi – Thanh Tuyển