Tâm tình cuối ngày bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (63)
CẦU CHO LINH HỒN QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con hướng về Chúa để cầu cho linh hồn quý chị đã qua đời. Hôm nay, Chúa gọi chị M. Gonzaga ra đi, từ giã cõi đời tạm bợ này, chị là người thứ chín trong hội dòng về với Chúa. Lạy Chúa, quý chị chuẩn bị sẵn sàng nên ngày nào Chúa gọi thì từ giã trần gian để về với Chúa. Chị M. Gonzaga được như ước nguyện là bệnh mau chết chứ đừng nằm liệt giường lâu. Lạy Chúa, nhiều người quen biết chị gọi chị là Dì Tư sài gòn rất thân thương. Gặp chị là thấy nụ cười tươi nở trên môi với lời hỏi thăm, kể chuyện vui cho nghe đủ thứ. Giờ này chị đã đi xa, không còn những giây phút thân thương nữa. Chỉ còn là những kỷ niệm đẹp nhất được giữ lại trong ký ức mà thôi. Lạy Chúa, lời cầu nguyện trong những giờ lễ, giờ kinh, giờ lần hạt dâng lên Chúa với những việc bác ái, hy sinh nhỏ bé âm thầm. Xin Chúa đưa linh hồn quý chị về thiên đàng với Chúa.
Lạy Chúa, hạnh phúc được chết trong tháng Đức Mẹ và ngày thứ sáu, hy vọng sẽ được Chúa và Mẹ dẫn đưa về tới quê trời. Lạy Chúa , tin vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa cho linh hồn quý chị trong hội dòng đã qua đời được  sớm hưởng nhan thánh Chúa. Amen.