Thư gửi Chúa Hài Đồng – Vân Hiền

THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG

Chúa Hài Đồng kính yêu của con. Đêm nay con mừng Sinh Nhật Chúa. Chúa sinh ra làm người thật dễ thương. Chúa mỉm cười với con. Con đón mừng Chúa đến với con. Chúa Hài Đồng của con, Đêm nay Chúa lạnh lắm, Chúa sinh ra nơi hang đá vắng lặng. Các quán trọ không cho cha mẹ Chúa nghỉ nhờ qua đêm, vì thấy cha mẹ Chúa nghèo quá. Họ chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá, mà đâu biết rằng Chúa đến đem niềm vui, sự an bình và tình yêu thương. Họ không nhận được ơn lành Chúa ban. Con dọn máng cỏ tâm hồn, để đón mừng Chúa, dù đơn sơ nhưng ấm áp tình yêu mến, qua những việc nhỏ bé con góp nhặt trong Mùa Vọng.

Xin dâng lên Chúa món quà Chúc Mừng Sinh Nhật Chúa là tấm lòng đơn sơ của con. Xin Chúa chúc lành và ban sự an bình cho tất cả mọi người trong mùa Giáng Sinh và trong Năm Mới này, được như lòng mong đợi là vui sống hạnh phúc, mạnh khỏe và may lành. Amen.

24/12/2021
Vân Hiền