CẦU CHO CÁC CHỊ GIÀ YẾU, ĐAU BỆNH TRONG HỘI DÒNG
Kính thưa chị em,
Hôm nay, chúng ta được mời gọi hiệp thông cách đặc biệt trong Thánh lễ với một ý lễ thật thân thương và đầy tình gia đình: Cầu nguyện cho quý chị già yếu, đau bệnh trong Hội dòng.
Qua bao năm tháng trung thành với sứ mạng Mến Thánh Giá, tận tụy với sứ mạng loan báo Tin Mừng, giờ đây quý chị đang mang trong thân xác những giới hạn tuổi tác và bệnh tật. Nhưng chính trong những đau khổ âm thầm ấy, quý chị đang được diễm phúc kết hiệp sâu xa hơn với Đức Kitô chịu đóng đinh, trở thành những chứng tá sống động cho tình yêu hy sinh và lòng trung tín bền bỉ trong đời dâng hiến.
Có thể quý chị không còn hiện diện nơi các sứ vụ năng động, không còn hăng say lên đường, nhưng sự hiện diện của quý chị lại là một phần không thể thiếu trong thân thể Hội dòng. Những lời cầu nguyện trong lặng lẽ, những hy sinh không ai thấy, những nụ cười vượt qua đau đớn, chính là kho tàng ẩn giấu đang nâng đỡ Hội dòng từng ngày.
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành nhất: Xin Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, đoái thương an ủi, nâng đỡ và chữa lành quý chị đang chịu thử thách vì bệnh tật, tuổi già. Xin cho quý chị luôn cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và sự gần gũi của cộng đoàn. Và xin cho chúng ta – là thế hệ kế tiếp – biết sống tinh thần liên đới, chăm sóc và biết ơn những người chị đang âm thầm dâng hiến phần đời còn lại như một lễ tế đẹp lòng Chúa.
Giờ đây, trong tình thân ái và lòng kính trọng, chúng ta cùng sốt sắng bước vào Thánh lễ.