TĨNH NGUYỆN
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 8.12.2025
Hướng ý:
Chị em kính mến! Mỗi lần mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội là thêm một lần chúng ta mừng sinh nhật Hội dòng, Hội dòng lại thêm một tuổi, 64 năm tồn tại và phát triển trong ân nghĩa Chúa, cùng sự bầu cử của Mẹ Maria. Giờ đây, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, đồng thời cầu nguyện và phó dâng nơi Chúa toàn thể nhân sự của Hội Dòng, gồm quý chị cao niên đang an dưỡng, quý Chị có trách nhiệm, quý chị em đang thực thi sứ vụ ở khắp nơi và những ứng sinh đang còn trong giai đoạn đào tạo. Xin Chúa thương ban cho mọi người được hiệp nhất trong tình yêu Thánh Giá và luôn trung thành bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Đồng thời, xin Chúa cũng thương chúc lành cho ơn gọi của Hội Dòng chúng ta, hầu có thêm nhiều tâm hồn trẻ, biết quảng đại, dám dấn thân sống linh đạo Thánh Giá, can đảm bước theo Đức Kitô trong khiêm hạ, khó nghèo.
Chúng ta cũng dâng lên Chúa các chương trình và dự phóng của Hội Dòng, đặc biệt là công trình xây dựng Nhà Huấn luyện và Nhà Hưu Dưỡng đang thực hiện, nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa cho mọi diễn tiến được bình an, thuận lợi, theo ý muốn thánh thiện của Chúa. Xin ban cho quý ân nhân và tất cả những ai cộng tác trong công trình này được tràn đầy phúc lành, sức khỏe và bình an.
Giờ đây, lạy Chúa Thánh Thần, xin rọi chiếu vào tâm hồn chúng con ơn thánh hóa, để giờ tĩnh nguyện này thực sự là giây phút ân sủng, khi được chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu Chúa thể hiện cách tuyệt vời nơi Đức Maria Vô Nhiễm, chúng con cũng biết sống tinh tuyền, khiêm nhường, và trọn vẹn thuộc về Chúa như Mẹ.
Hát: Hãy chiếu soi
Ngày 08 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội. Bốn năm sau, khi hiện ra với Thánh nữ Bernadette tại hang đá Lộ Đức, chính Đức Mẹ đã khẳng định: “Ta là Đấng Vô nhiễm nguyên tội”. Cũng vào ngày này năm 2015, Giáo hội khai mở năm thánh tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Không phải tình cờ mà Giáo hội cử hành phụng vụ tôn kính Mẹ Vô nhiễm ngay trong mùa vọng, và cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha Phanxicô chọn ngày lễ này để mở cửa năm thánh tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.
Mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội là tiếng nói đầu tiên của tình yêu chiến thắng tội lỗi. Từ khi loài người phạm tội, bóng tối bao trùm nhân gian, nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi loài người. Ngay trong vườn địa đàng, Người đã phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người nữ; người nữ sẽ đạp đầu mi.” (St 3,15) Và lời hứa ấy đã được hoàn tất nơi Đức Maria. Mẹ là “người nữ” mà Kinh Thánh tiên báo, người được chọn để đem Ánh Sáng vào thế gian, đem Con Thiên Chúa đến với nhân loại.
Để trở thành “người nữ của ơn cứu độ”, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, vì nơi Mẹ, tội lỗi không thể chạm đến tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Đó chính là mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội – đỉnh cao của lòng thương xót, và là khởi đầu của nhân loại được cứu chuộc. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội không nhằm tôn vinh Mẹ như một “ngoại lệ”, nhưng là lời tuyên xưng quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa có thể gìn giữ Mẹ khỏi tội, Ngài cũng có thể biến đổi cuộc đời chúng ta nên trong sạch, nên thánh thiện. Như thế, vô nhiễm không chỉ là một đặc ân, mà còn là lời hứa cho mỗi người tín hữu: rằng trong Đức Kitô, chúng ta có thể được đổi mới, được thanh luyện, được tái sinh. Thế giới hôm nay, đầy ô nhiễm của ích kỷ, hận thù, tham lam, càng cần đến chứng tá của những con người sống “vô nhiễm”, những tâm hồn giản dị, trong sạch, dám yêu thương và dấn thân vì Chúa.
Hát: Lạy Mẹ vô nhiễm nguyên tội
“Kính chào Bà đầy ơn phúc”
Lời chào ấy như một dấu hiệu tiên báo thời đại ân sủng đang dần hé mở. Khi sứ thần Gabriel thưa: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28), đó không chỉ là lời chào, mà còn là mạc khải về chính căn tính của Đức Maria. Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”, nghĩa là được tràn ngập Thiên Chúa, đến độ không còn chỗ cho bóng tối hay tội lỗi. Ân sủng không chỉ đến và đi, nhưng ở lại trong Mẹ, như hơi thở, như nhịp sống, như chính bản chất của Mẹ. Từ giây phút ấy, lịch sử nhân loại bước sang một trang mới: Thiên Chúa đã bắt đầu “ở cùng chúng ta” (Emmanuel). Mẹ trở thành “Cửa ngõ của ân sủng”. Qua đó, ơn cứu độ tràn vào thế giới. Mầu nhiệm Vô Nhiễm không tách rời tiếng “Xin vâng” của Mẹ. Chính trong giây phút Mẹ thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38), Mẹ đã mở trọn lòng mình cho Thiên Chúa, và trở nên mảnh đất phì nhiêu để Ngôi Lời nhập thể. Sự tinh tuyền của Mẹ không phải là lạnh lùng hay xa cách, nhưng là sự tinh tuyền của tình yêu quảng đại và khiêm nhu, tình yêu không giữ lại điều gì cho mình, nhưng để Thiên Chúa tự do hành động.
Người nữ tu Mến Thánh Giá, khi sống 3 Lời Khuyên Tin Mừng, cũng thưa một lời “xin vâng” như thế: một lời xin vâng trọn vẹn, suốt đời và đầy tín thác. Và chính trong thử thách, những “Thánh giá” của đời sống cộng đoàn và đời sống sứ vụ sẽ được thanh luyện để lời “xin vâng” của chúng ta ngày càng tinh ròng hơn, giống như Mẹ.
Thoạt nghe, dường như “Vô Nhiễm” và “Thánh Giá” là hai thực tại đối lập: một bên là trong sạch, vinh quang; bên kia là đau khổ, tăm tối. Nhưng chính nơi Đức Maria, hai mầu nhiệm ấy gặp nhau. Mẹ vô nhiễm tội lỗi, nhưng không được miễn trừ khỏi khổ đau. Ngược lại, chính vì Mẹ tinh tuyền và yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn, nên Mẹ cũng đã chia sẻ một cách sâu sắc nhất với nỗi đau của Con mình.
Dưới chân Thánh Giá, Mẹ Vô Nhiễm trở thành Nữ Tử của đau thương, vì trái tim Mẹ hoàn toàn đồng cảm với Trái Tim bị đâm thâu của Đức Kitô. Và chính nơi đó, Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của nhân loại. Vì thế, trong linh đạo Mến Thánh Giá, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo: vô nhiễm trong tình yêu, trung kiên trong Thánh Giá, và hiệp thông trong đau khổ để sinh hoa trái cứu độ. Đức Maria Vô Nhiễm không chỉ là đối tượng để chiêm ngắm, nhưng còn là mẫu gương để sống. Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi:
-Sống tinh tuyền trong tâm hồn: tránh xa thói kiêu ngạo, đố kỵ, và những vết nhơ của ích kỷ. Tâm hồn trong sạch là nơi Chúa có thể cư ngụ.
-Sống trong ân sủng: không dựa vào sức riêng, nhưng cậy trông vào quyền năng Chúa. Hãy để Chúa hành động trong mọi công việc, mọi sứ vụ, mọi tương quan.
-Sống hiệp thông: vì ân sủng không chỉ là mối tương quan riêng tư với Chúa, nhưng là sợi dây hiệp nhất chúng ta trong cùng một Thánh Giá.
-Sống tinh thần tạ ơn: như Mẹ đã hát: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.” Mỗi biến cố, mỗi thử thách, mỗi niềm vui hay giọt nước mắt, đều là cơ hội để tạ ơn, vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
Chúng ta cùng nhau nhìn lên Mẹ như nguồn cảm hứng cho ơn gọi. Mẹ là người đầu tiên thưa “Xin Vâng” với Chúa, để mở đường cho bao người cũng dám “xin vâng” trong đời thánh hiến. Mẹ là người nữ của cầu nguyện, sống lặng lẽ, sâu thẳm, và trọn niềm phó thác. Mẹ là người nữ của phục vụ, đến thăm bà Êlisabét, đem Chúa đến cho người khác. Mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là mầu nhiệm của niềm hy vọng và canh tân. Nơi Mẹ minh chứng rằng: ơn Chúa có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời một con người biết “xin vâng”.
Hôm nay, khi có cơ hội nhìn lại, chúng ta hãy để Mẹ thanh luyện trái tim mình, để cũng được “vô nhiễm” giữa thế giới còn đầy bụi bẩn của tội lỗi: được “xin vâng” giữa những thử thách, và được “đứng dưới chân Thánh Giá” với lòng tin, lòng mến và hy vọng.
Kết:
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là khuôn mẫu cho các tâm hồn tinh tuyền khao khát sống đời thánh thiến, Mẹ là nguồn vui của những ai yêu mến Thánh Giá Con yêu dấu của Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống kết hợp với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, biết giữ tâm hồn trong sạch, biết tin tưởng trong đau khổ, và biết yêu thương trong khiêm nhu, phục vụ.
Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mọi thành viên trong Hội dòng chúng con luôn được bình an và nên một trong Thần Khí, luôn say mến Thánh Giá Chúa Kitô và luôn nhiệt tâm trong sứ mạng đem Chúa đến với mọi người. Amen.

