Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Ba Tuần 1 MV. Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (32)
Chủ đề: ĐI THEO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
con cảm ơn Chúa cho con sống ơn gọi tận hiến thật hạnh phúc đến giờ này. Con rất vui mừng được Chúa chọn gọi đi theo Chúa là lý tưởng đời con. Lạy Chúa Giêsu, một ngày nữa đã trôi qua. Đến với Chúa trong giờ này, nhìn lại ơn lành và tình thương Chúa đầy tràn trong đời con, không thể đếm được vì nhiều vô kể. Chúa chọn gọi con và con đi theo Chúa mà không cần biết sẽ đi tới đâu. Chúa biết con dám liều để bước vào cuộc phiêu lưu mà người đời không thể nào hiểu nổi. Có nhiều người hỏi con tại sao bạn chọn con đường này. Không có câu trả lời. Con chỉ hẹn thời gian sẽ trả lời. Bây giờ thì có câu trả lời quá rõ ràng rồi. Phải công nhận chọn con đường đi theo Chúa là con đường chắc chắn nhất, bảo đảm cho đời người, không ai còn thắc mắc gì thêm nữa.

Lạy Chúa Giêsu, các tông đồ ngày xưa, khi được Chúa gọi, các ông đứng lên, bỏ lại sau lưng tất cả, đi theo Chúa một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Không chần chừ, chẳng đợi từ giã, sắp xếp tiễn đưa. Ra đi rất nhanh gọn, thanh thoát, không một chút vướng bận về bất cứ điều gì. Không chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết nào. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chọn gọi ai, thì Chúa đã chuẩn bị, sắp xếp đủ mọi thứ đầy đủ hết rồi. Chỉ cần thái độ đáp trả một cách dứt khoát là mọi sự đều ổn thỏa và tốt đẹp. Đâu cần phải bận tâm về điều gì. Chúa chỉ cần thiện chí, lòng nhiệt thành yêu mến Chúa. Tất cả mọi sự cho vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Còn mọi sự gì khác, Chúa sẽ lo liệu cho. Nhìn lại hành trình ơn gọi đi theo Chúa , sống đời tận hiến. Con chỉ biết cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin cho con trung kiên, trọn đời theo bước Ngài, đây tâm tư dâng lên, lời nguyền không dám phai. Amen

30.11.2021
♥  Vân Hiền