Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Bảy Tuần 29 TN B- Khánh Thi

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (13)
PHÍA CUỐI ĐƯỜNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Ngày đã tàn, mọi vật đang chìm vào giấc ngủ. Trong sự tĩnh lặng của bóng đêm, Giờ này con tìm đến với Chúa để thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa và để nhìn lại một ngày sống đã qua với những biến cố, những anh chị em xung quanh…Tất cả là một lời mời gọi con bước ra khỏi chính mình:

Ra khỏi vỏ ốc an toàn
Ra khỏi mặc cảm tự ti
Ra khỏi con người ích kỉ
Ra khỏi nếp nghĩ hẹp hòi…

Ra khỏi chính mình để hòa mình vào vũ trụ, để biết yêu Chúa và yêu người:

Để sống niềm vui Tin Mừng
Để vui cuộc đời dâng hiến
Để yêu Chúa thắm thiết hơn
Để con mỗi ngày vươn lớn…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua mỗi ngày xin cho con nhận ra khuôn mặt của Chúa rõ ràng hơn trong mọi biến cố, ở mọi nơi và qua mọi người; dù là vui hay buồn; dù là thành công hay thất bại; dù là người con yêu thương hay chưa mến thương thì tất cả đều là ân ban của Chúa trên cuộc sống của con, tất cả đều là vì hạnh phúc cho con, tất cả đều là vì Chúa quá yêu con. Lạy Chúa, xin cho con luôn hướng về phía cuối đường và can đảm dấn bước vì biết rằng Chúa đang chờ đợi con. Amen.

ST 23.10.2021
NM Khánh Thi