Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể, Thứ Sáu Tuần 29 TN B – M.Tarsilla

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY ( 12)
MỖI PHÚT SỐNG LÀ MỘT ÂN BAN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Từ sáng tới giờ trải qua 13 tiếng đồng hồ con được hiện diện trong Hội Dòng thân thương này với biết bao ơn lành Chúa thương ban.

Con được hít thở một không khí trong lành, không khí là cần thiết nhất trong cuộc sống, nhưng lại rẻ nhất với giá 0 đồng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, nếu Chúa cất không khí đi, con không thể tồn tại. Chúa ơi tình Chúa thương con. Con biết lấy chi đáp đền.

Lạy Chúa, hôm nay khi con xem những clip mà các bệnh nhân phải thở oxy, con giật mình và mới nghiệm ra rằng mỗi phút sống là một ân ban và giây phút tĩnh lặng bên Thánh Thể này con muốn nghe Chúa nói và dâng lên Chúa từng hơi thở và nhịp đập của trái tim.

Hôm nay con cùng với Giáo Hội Việt Nam dâng lên Chúa một ngày chay tịnh,

60 năm cuộc đời con chưa khi nào giữ chay với ý hướng cầu cho cơn đại dịch mau chấm dứt, con tin rằng Chúa sẽ chạnh lòng thương xót nhân loại, thương xót Đất Nước Việt Nam, thương xót từng người chúng con.

Qua cơn đại dịch này, những giờ phút bên Chúa con chỉ biết tin yêu phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Xin đón nhận con với tất cả lòng mến yêu chân thành.

ST 22.10.2021
M. Tarsilla