Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Ba Tuần 33 TN B – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (27)
TÂM TÌNH CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với Chúa giờ này, con dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ vì biết bao ơn lành con nhận được trong ngày qua. Lạy Chúa Giêsu, được sống trong nhà Chúa là niềm hạnh phúc nhất đời con. Con cảm nhận được tình yêu thương kỳ diệu của Chúa luôn bao phủ con bằng ân sủng Chúa, qua mọi người đang hiện diện bên con. Từng cử chỉ, thái độ, lời nói, cách ứng xử luôn tạo cho con nhiều ấn tượng đẹp về tình người, để lại trong con nhiều bài học kinh nghiệm về cuộc sống. Những dòng xoáy của đời người luôn giúp con vươn lên trong sự đổi mới cho phù hợp với thời đại mới hôm nay. Có những cú sốc làm con hoang mang, nhưng nghĩ lại tất cả đều là ân ban, là quà tặng cuộc sống dành cho riêng con. Con cảm thấy vui nhiều hơn lúc nào hết. 
Vì Chúa quá thương con, nên tạo cho con đủ điều kiện thuận lợi và cơ hội trong tầm tay để con nắm bắt kịp thời. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa, hòa với muôn ngàn ánh sao lấp lánh trên bầu trời ca khen Chúa. Con dâng Chúa cuộc đời con với quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin Chúa thương chúc lành và gìn giữ, nâng đỡ, che chở con luôn được an toàn trong vòng tay yêu thương của Chúa qua từng giây phút của cuộc đời. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mọi người sống trọn kiếp người ở trần gian, để mai sau được hiệp hoan với Chúa trên quê trời. Amen

16.11.2021
  Vân Hiền