Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Tư Tuần BNGS – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (37)
Chủ đề:CHÚA HIỆN DIỆN

Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi,Chúa đến với con thật âm thầm, không ồn ào náo nhiệt, thật lặng lẽ trong giờ phút cuối ngày này. Con tin sự hiện diện thật linh thiêng của Chúa. Con đến với Chúa để nhìn lại một ngày đã qua, với niềm vui và ơn lành Chúa ban cho con tràn đầy. Con dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ với lòng yêu mến vô bờ.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày là một niềm vui. Niềm vui tiếp nối niềm vui. Con cảm nhận được bàn tay Chúa thật vén khéo, sắp đặt mọi sự đâu đó linh hoạt và diễn tiến từng bước đúng như dự định. Chỉ cần con nhận ra ý Chúa muốn con thực hiện theo điều Chúa hướng dẫn, không do dự, không lưỡng lự, không chần chừ, không toan tính thiệt hơn. Ngày sống sẽ vui tươi, tốt đẹp, nếu như con làm theo ý Chúa. Suốt ngày như thế, Chúa luôn hướng dẫn con, đưa con đến những nơi và làm công việc thường ngày, đều đặn, không có gì trở ngại. Chúa luôn tạo cho con những cơ hội thuận tiện trong tầm tay, để con chu toàn phận sự cách tốt đẹp nhất. Giờ này nhìn lại , con cảm thấy vui thật nhiều và an tâm dâng cho Chúa ngày sống đã qua. Xin Chúa chỉnh sửa, bù lại điều gì con chưa chu toàn, để con có giấc ngủ an lành trong tay Chúa. Xin dâng Chúa đêm nay, con phó thác linh hồn con cho Chúa. Xin gìn giữ con trong bình an, để sớm mai thức dậy, con đón nhận ngày mới với nụ cười đẹp nhất. Con biết đem chia sẻ niềm vui ngày mới cho mọi người.

Xin cảm tạ ơn lành Chúa ban, xin cho mọi người được như ước nguyện hôm nay và trong suốt cuộc đời. Amen.

29/12/2021
Vân Hiền