Suy niệm Thứ sáu Tuần IV Mùa Chay

Suy niệm THỨ 6 TUẦN  IV MC – A
Ga 7, 1-2. 10. 25-30

GIỜ TÌNH YÊU

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, cụm từ “Giờ của Người” là một chìa khóa quan trọng để hiểu về cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu. Đó không phải là một thời điểm ngẫu nhiên, nhưng là thời điểm của Thiên Chúa, thời đểm chết cho tình yêu, thời điểm của mầu nhiệm Vượt Qua, khi Chúa Giêsu hiến mình trên thập giá để trao ban sự sống mới cho nhân loại.

  1. “Giờ của Chúa”, thời điểm Cứu độ

Dân chúng lúc ấy đang xôn xao về Chúa Giêsu. Có người tin, có người nghi ngờ, có người muốn bắt Người. Nhưng tất cả những ý định ấy đều không thể thành công vì “Giờ của Người chưa đến”. Điều này cho thấy cuộc đời Chúa Giêsu không bị chi phối bởi con người, nhưng hoàn toàn nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Giờ của Chúa chính là giờ Người được tôn vinh trên thập giá, giờ Người trao ban chính mình vì yêu, giờ của mầu nhiệm Vượt Qua. Có thể nói, mọi biến cố trong đời Chúa đều hướng về “Giờ” ấy. Như vậy, Thiên Chúa làm mọi sự theo thời điểm của Ngài, và mọi sự đều tốt đẹp trong thời điểm ấy.

Thật vậy, trong đời tu ai cũng có một “giờ” khắc riêng: giờ ở bên Chúa, giờ sống cho tha nhân, giờ để sống cho sứ mạng. Nhưng nhiều khi chúng ta: chưa biết trân quý những giờ phút hằng ngày vì ta chưa ý thức sự hiện diện của Chúa cũng như giá trị giây phút hiện tại. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta học nơi Chúa Giêsu: biết sống hết mình, hết tình cho tình yêu, cho sứ mạng, cho lý tưởng. Thật vậy, một người tu đích thực là người biết kiên nhẫn trong mọi hành trình, trong mọi thử thách, để luôn trung thành trong hiện tại và phó thác tương lai trong tay Chúa.

  1. Sống hiện tại trong niềm tín thác

Dù sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu không thụ động, không né tránh. Người vẫn lên Giêrusalem, vẫn giảng dạy, vẫn thi hành sứ mạng. Điều này cho thấy Chúa Giêsu luôn sống tích cực trong hiện tại. Ngài sống từng giây phút trong sự hiệp thông với Chúa Cha. Người không bị áp lực bởi đám đông, cũng không bị lung lay bởi những đe dọa, vì Người biết mình đang ở trong bàn tay của Thiên Chúa.

Trong đời sống thánh hiến, chúng ta cũng được mời gọi sống như vậy:  không quá lo lắng về tương lai, không bị ám ảnh bởi quá khứ, nhưng sống trọn vẹn trong hiện tại với Chúa và với tha nhân. Hiện diện trong từng khoảnh khắc, đôi khi khoảnh khắc ấy còn dang dở, còn thiếu xót và yếu đuối không như ý muốn của chúng ta. Nhưng chính trong khoảnh khắc hiện tại ấy lại  là giờ có giá trị khi ta sống cho tình yêu và chết cho tình yêu, tức là chúng ta sống cho Chúa và tha nhân.

Cộng đoàn thân mến, Giờ của Chúa chính là thời khắc Chúa Giêsu hiến tế trên thập giá, giờ chết cho tình yêu để khơi nguồn sự sống.

Ước gì mỗi người chúng ta biết sống trong giờ của Chúa, giờ của chính mình để luôn kiên nhẫn trong đức tin, trung thành trong bổn phận hằng ngày, và nhất là phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta luôn sống bình an, vì biết rằng mọi sự đều nằm trong thời giờ yêu thương của Thiên Chúa. Amen.