Suy niệm bên Thánh Thể Chúa. Thứ Năm tuần 14 TN C

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY
CÁM ƠN CHÚA MỘT NGÀY VUI SỐNG

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt con đây. Con yêu mến Chúa hết lòng. Xin dâng lời cảm tạ Chúa vì nhiều ơn lành Chúa ban cho con trong ngày qua.

Lạy Chúa, con được vui sống trong cuộc đời này là niềm hạnh phúc lớn lao. Chúa cho con mọi điều may lành, thuận lợi để con được lớn lên từng ngày theo thời gian năm tháng. Chúa tạo cho con nhiều cơ hội thuận tiện giúp con vươn lên và đổi mới trong ơn thánh Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, thời giờ qua đi không bao giờ trở lại. Những điều tốt lành vẫn còn in đậm nét trong tâm hồn con, với lòng biết ơn Chúa luôn yêu thương con. Xin cho những kỷ niệm đẹp nhắc con nhớ đến Chúa từng khoảnh khắc và đáp trả lời mời gọi của Chúa, mạnh dạn và can đảm cộng tác với ơn Chúa, đem bình an và hạnh phúc cho mọi người. Lạy Chúa, giờ này con nhớ đến những mảnh đời đau thương nghiệt ngã. Họ không còn nơi nương tựa nào. Biết tìm đâu chỗ nghỉ ngơi để dựa đầu vào ngủ một giấc ngon đến sáng. Con cầu nguyện cho họ sớm tìm được mái ấm tình thương, có được những bàn tay và những tấm lòng rộng mở, biết chia sẻ và giúp đỡ, cho họ bớt cảm thấy lẻ loi để sống đời vui tươi, có ý nghĩa hơn. Xin Chúa thương chúc lành cho mọi người đêm nay được giấc ngủ ngon và sớm mai thức dậy sống vui khỏe ngày mới. Amen.

7/7/2022
Vân Hiền