Tĩnh tâm tháng 05/2026
“Sống trọn ơn Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức trong sứ mạng chứng tá”
M. AD. Kim Chi
Sài Gòn, 9.5.2026
Sau những ngày miệt mài với việc mục vụ, học tập và những bổn phận thường ngày, chị em lại có dịp quy tụ bên nhau trong ngày tĩnh tâm tháng. Đây là khoảng thời gian quý giá để lắng đọng tâm hồn và kín múc lại nguồn sức mạnh nơi Chúa. Dù trong những ngày này, không khí Sài Gòn khá ngột ngạt bởi cái nóng kéo dài nhưng điều đó dường như không làm vơi đi bầu khí bình an và sốt sắng nơi mỗi chị em. Giữa nhịp sống vội vã và nhiều áp lực, ngày tĩnh tâm trở thành một khoảng dừng cần thiết, để mỗi người được trở về với chính mình, nhìn lại hành trình ơn gọi và lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm vang lên trong tâm hồn.
Bước vào giờ tĩnh tâm, qua bài chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giuse gợi lại ý nghĩa của Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức. Ngài nhấn mạnh rằng: ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là ngày người Kitô hữu lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần; Bí tích Thêm Sức giúp sống trọn vẹn ơn Bí tích Rửa Tội, nghĩa là sống trọn vẹn sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Vì thế, người sống trọn vẹn ơn Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức là người để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và bộc lộ điều đó qua chính đời sống của mình.
Từ Tin Mừng Ga 15,18: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”, Cha Giuse triển khai ba tầng ý nghĩa của hạn từ “thế gian”:
- Tầng thứ nhất: “Thế gian” là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, là toàn thể nhân loại được Thiên Chúa yêu thương. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đãban Con Một. (Ga 3, 16)
- Tầng thứ hai: “Thế gian” là những con người trở nên hư hỏng. “Thế gian ghét anh em (Ga 15, 18)”.
- Tầng thứ ba: “Thế gian” còn là tình trạng nhân loại sống đối nghịch với ước mong Nước Chúa hiển trị “Nước tôi không thuộc về thế gian này (Ga 18, 36)”; là sự chống đối giữa tính xác thịt và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.
Cha Giuse mời gọi chị em đi vào “tầng thứ ba” – cuộc chiến trong nội tâm giữa ý riêng và ý Chúa, giữa ánh sáng và bóng tối.
Hình ảnh Thánh Phaolô trong sách Công vụ Tông đồ trở thành mẫu gương cụ thể cho đời sống theo Thánh Thần. Dù có những dự định và hoài bão riêng trong hành trình truyền giáo, nhưng khi Chúa Thánh Thần ngăn cản, ngài không chống chọi để chứng minh khả năng hay thực hiện ý riêng của mình. Điều Thánh Phaolô chọn là thực hiện ước muốn của Thiên Chúa. Qua đó, Cha Giuse nhấn mạnh: sống trọn vẹn Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức là dám để tiếng Chúa Thánh Thần lấn át ý riêng, ước muốn và khao khát cá nhân của mình.
Câu chuyện người lái thuyền được Cha dùng để diễn tả điều ấy. Khi quá tin vào kinh nghiệm và khả năng bản thân, ông cố chèo chống con thuyền đi ngược dòng cho đến khi kiệt sức. Và chỉ khi buông tay chèo để thuyền xuôi theo dòng nước, ông mới cảm thấy nhẹ nhàng và đúng hướng vì không phải lúc nào đi theo ý mình cũng đến được bến bờ; nhiều khi chính việc xuôi theo dòng nước lại giúp con người tìm được hướng đi đúng. Từ đó, Ngài mời gọi chị em nhìn lại đời sống của mình. Mang nơi thân phận con người với những giới hạn và ước muốn riêng, ai cũng dễ nghĩ rằng mình hiểu bản thân nhất nên dễ chống chọi với những điều đi ngược lại ý mình. Nhưng càng chống chọi, con người càng dễ rơi vào bất an. Lời Chúa mời gọi mỗi người biết “xuôi theo thánh ý Chúa”, dám đặt những dự tính và ý nguyện riêng vào tay Ngài. Có những điều xem ra không thành công theo ý mình, nhưng lại đem đến sự bình an sâu xa nhất, vì ý Chúa luôn là điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời ta.
Khép lại giờ chia sẻ, Cha Giuse nói tâm đắc mà Ngài từng nghe từ một vị cha giáo và luôn ghi nhớ: “Thích những việc mình làm thay vì làm những việc mình thích.” Câu nói đơn sơ nhưng để lại nơi chị em nhiều thao thức và suy nghĩ. Xin cho mỗi chị em biết để ý Chúa lớn lên và ý riêng nhỏ lại; biết để Chúa Thánh Thần lấn át những ước muốn và tính toán cá nhân, hầu sống trọn vẹn ơn Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, để đời sống dâng hiến thật sự trở nên một chứng tá sống động giữa lòng thế giới hôm nay.
Giờ dọn mình chết lành kết thúc cũng là là lúc chị em được quây quần bên nhau, tất cả như là chất keo kết dính tình chị tình em, nhất là tình yêu với Chúa, Đấng mà chị em nguyện bước theo đến cuối con đường đời. Ước mong mỗi dịp tĩnh tâm sẽ góp thêm sức mạnh và lòng tin yêu để chị em dấn thân ra đi phục vụ được hiệu quả hơn, thật sự mang lại lợi ích cho mọi người và cho chính bản thân của mỗi chị em.

