Cộng Đoàn Nhà Mẹ – 24 giờ cho Chúa

CỘNG ĐOÀN NHÀ MẸ – 24 GIỜ CHO CHÚA

Thời gian là món quà vô giá Chúa ban cho con người. Mỗi ngày có 24 giờ, và điều quan trọng không phải là ta có bao nhiêu thời gian, mà là ta sử dụng nó thế nào. Hôm nay hòa nhịp cùng toàn thể Giáo hội toàn cầu với lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Cộng đoàn Nhà Mẹ – Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ dành 24 giờ cho Chúa: Để ở với Chúa một cách trọn vẹn hơn.

Dâng từng phút giây trong ngày sống cho Chúa:
• Những giờ cầu nguyện sốt sắng, nơi tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa.
• Những giờ lao động với tinh thần tận hiến, không vì danh lợi nhưng vì yêu thương.
• Những phút giây phục vụ tha nhân, tìm thấy Chúa nơi người nghèo, bệnh tật, đau khổ.
• Những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi hồi tâm, xét mình và phó dâng tất cả cho Chúa.

24 giờ không phải là đủ, nhưng là tất cả
Dành 24 giờ cho Chúa không có nghĩa là chỉ dành một ngày trong năm để sống với Ngài, mà là biến mỗi ngày trong cuộc đời thành một ngày trọn vẹn cho Chúa. Một người tu sĩ không sống cho chính mình, nhưng sống để phản chiếu tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.
Mỗi giây phút trôi qua là một cơ hội để yêu thương, để hy sinh, để tha thứ, để can đảm bước theo Chúa mà không so đo tính toán. Thời gian không bao giờ là đủ nếu ta giữ nó cho riêng mình, nhưng sẽ luôn là tròn đầy khi ta dâng nó cho Chúa.

Dòng Suối Xanh