Yêu thương-Trung thành tha thứ-Hiệp hành (Tĩnh tâm hạt Cần Thơ-04/06/2022)

Yêu Thương-Trung Thành Tha Thứ-Hiệp Hành

M.HL Mai Đình

Chương trình: 

7g30 : Đón tiếp Cha Quản Hạt, Chị Tổng Phụ Trách – chị Tổng Thư Ký và quý Chị Em hạt Cần Thơ

8g00 : Chầu Thánh Thể – Bí tích Hoà giải

8g45 : Bài chia sẻ của cha Quản Hạt Cần Thơ

9g45 : Giải lao

10g00 : Dọn mình chết lành – Chị TPT họp

11g30 : Dùng cơm – kết thúc

Đề tài chia sẻ : TRÁI TIM CHÚA GIÊSU – NGUỒN TÌNH YÊU, NỀN TẢNG CHO SỰ HIỆP NHẤT, YÊU THƯƠNG TRONG CỘNG ĐOÀN

Với đề tài này, Cha Quản hạt đã khơi gợi cho Chị Em 3 điểm cốt lõi để bước theo Thầy và yêu cho đến cùng:

1. Luôn luôn yêu thương:

Trái Tim Chúa Giêsu chính là nền tảng cho tình yêu Cộng đoàn, Ngài chạnh lòng thương với mọi thành phần trong xã hội : người què, đui mù, phong cùi, nghèo khổ, giàu có hay tội lỗi,…Ngài luôn trao cơ hội cho tất cả

2. Luôn luôn trung thành tha thứ:

Dù vui buồn, đau khổ như khi trên thập giá Ngài vẫn tha thứ “xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”

Ngày nay sự trung thành tha thứ này dường như không còn tồn tại, mà thay thế vào đó là những hận thù, chia rẻ

Giáo hội không ngừng mời gọi các tín hữu xây dựng nền văn mình tình thương, mà hiện tại nó đã bị xoá bỏ giữa một thế giới hưởng thụ này, lý do ở đâu:

+ Do lòng ích kỷ của con người, thể hiện rõ nhất chính nơi cần yêu thương nhất, đó chính là hôn nhân, gia đình, vợ chồng ly tan cũng chỉ vì ích kỷ.

+ Do lòng tham của con người, tình yêu thì thúc bách người ta cho đi, cho đi bằng nhiều cách, xã hội ngày nay và trong cả chính đời tu, nhiều khi lợi dụng “chiêc áo” mình mặc mà thoả sức đòi hỏi không giới hạn, vô tình đưa mình vào những “vòng lao lý”, người đời đối diện trước Pháp luật, người tu phải chất vấn trước Ba Lời Khấn, sự tham lam này đưa con người ta đến chỗ bất an triền miên không lối thoát, và rồi đánh mất đi giá tri đích thực của mỗi bậc sống.

Toả sáng của người nữ tu Mến Thánh Giá là sống tình yêu Thánh giá của Đức Ki-tô mỗi ngày, là toả sáng sứ vụ của mình từ việc giữ trẻ đến việc từ thiện hay mục vụ Họ đạo.

3. Hiệp Hành :

– Hiệp thông : yêu thương đón nhận từng Chị em một cách cụ thể chứ không chung chung, đặc biệt không nói xấu nhau, đây chính là nguyên lý của đời sống thiêng liêng, cũng là nguyên nhân phá vỡ tình yêu thương, gây chia rẻ rất lớn cho Cộng đoàn

Nền tảng của sự hiệp nhất yêu thương:

+ Phê bình xây dựng chứ không phê bình ác ý

+ Cảm thông nhau :

  • Không nói xấu
  • Tha thứ, vì ý thức mọi người đều cần đến người khác
  • Biết xin lỗi và tha lỗi

– Tham gia : sẵn sàng làm tốt mọi việc được phân công, quảng đại với công việc chung, không tính toán, so đo việc chung việc riêng

– Sứ vụ : Trong từng sứ vụ luôn toả sáng, đây chính là cội nguồn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho Cộng đoàn.

Và trong niềm tin tưởng, Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhở và không ngừng giúp ta làm tốt những việc đó

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chiếm đoạt con tim nhỏ bé của chúng ta, để chúng ta biết luôn luôn yêu thương, trung thành tha thứ và sống tốt vài trò Hiệp hành của mình trong chính bậc sống.

4. Kết thúc (Chị Tổng Phụ Trách) :

Sau cùng là những gợi ý, đúc kết của chị Tổng Phụ Trách khuyên mời Chị em sống trong tháng 6 này:

Hãy học từ Thánh Tâm Chúa, sự Hiền lành và Khiêm nhường:

Hiền lành như Chúa, để xây dựng một Cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, cụ thể:

+ Tôn trọng

+ Bao dung

+ Nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt

+ Đón nhận nhau

Khiêm nhường như Chúa, cụ thể:

+ Tha thứ và có cái nhìn tích cực với tha nhân

+ Quên mình – hiến mình

+ Phục vụ như người Tôi Tớ, như Chúa đã từng rửa chân cho các Tông đồ

Cảm tạ Chúa, cám ơn Cha Quản Hạt, chị Tổng Phụ Trách đã khơi mở cho chúng em một hướng sống cụ thể, hy vọng chúng em sẽ nên một thành phần tích cực xây dựng nền văn minh tình thương, và can đảm sống khiêm nhường, hiền lành, hầu gieo rắc tình yêu thương, hiệp nhất trong chính Cộng đoàn mình đang sống và cả những nơi bước chân mình sẽ đến. Nguyện xin niềm vui đến từ Chúa Thánh Thần mãi ở lại trong lòng chúng con.