Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Sáu tuần 3 MC

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (46)
Chủ đề: XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cám ơn Chúa cho con được sống vui đến giờ phút này. Chiều nay con dâng Chúa lời nguyện cầu cho các bệnh nhân được ơn chữa lành.

Lạy Chúa, mỗi ngày sống qua đi để lại những cơn bệnh kéo dài. Không biết trước được ngày mai ai sẽ mắc bệnh nữa đây. Sức khỏe là điều quý nhất cho con người. Ai cũng muốn sống hạnh phúc vui tươi khỏe mạnh. Chỉ có Chúa mới ban cho con người sức khỏe dồi dào. Con cầu xin cho nhiều bệnh nhân vui lòng đón nhận những đau đớn Chúa gởi để thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn. Nếu đẹp lòng Chúa, xin giơ tay ban cho họ được ơn chữa lành. Lạy Chúa, thế giới cầu mong cho dịch bệnh mau chấm dứt, để mọi người được sống yên ổn trong gia đình, mọi việc được diễn tiến trong an bình. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, cho các bệnh nhân được sớm bình phục để trở lại tình trạng bình thường, sống vui với mọi người trong gia đình, trong khu xóm, được hòa nhập với cộng đồng, cùng giúp nhau chu toàn trách nhiệm hằng ngày thật tốt đẹp hơn. Con tạ ơn Chúa. Xin chúc lành cho mọi người đêm nay giấc ngủ ngon. Amen.

25/3/2022
Vân Hiền